Nghệ An:

Lũ tràn về hạ du, người dân hối hả di dời khẩn cấp

PHẠM NGÂN

VHO - Nước lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhanh khiến nhiều khu vực hạ du, đặc biệt là xã Vĩnh Tường (Nghệ An), ngập sâu trong biển nước. Trước tình thế nguy cấp, chính quyền và người dân địa phương đã thức trắng đêm để chạy lũ, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Sáng 24.7, UBND xã Vĩnh Tường cho biết, ngay trong đêm 23.7, lãnh đạo xã Vĩnh Tường cùng các lực lượng chức năng đã triển khai khẩn cấp phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Ba tổ phản ứng nhanh được thành lập, với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức địa phương hỗ trợ người dân sơ tán, vận chuyển tài sản và túc trực xử lý mọi tình huống.

Lũ tràn về hạ du, người dân hối hả di dời khẩn cấp - ảnh 1
Biển cấm đường ngăn không cho người và phương tiện qua lại trên quốc lộ 7A, qua xã Vĩnh Tường, Nghệ An

Ông Hoàng Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Tường cho biết: “Chúng tôi đã có mặt tại các khu vực bị ngập hoặc có nguy cơ ngập sâu để vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Mọi nguồn lực đều được huy động để giảm thiểu thiệt hại”.

Do nhiều khu vực bị ngập sâu, địa phương buộc phải cắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Chính quyền đã chuẩn bị máy phát điện đặt tại các điểm chốt, đặc biệt là khu vực Quốc lộ 7A dưới chân dốc Dừa, nhằm cung cấp ánh sáng và giúp người dân sạc pin liên lạc.

Lũ tràn về hạ du, người dân hối hả di dời khẩn cấp - ảnh 2
Người dân xã Vĩnh Tường vận chuyển đồ đạc khỏi vùng ngập lụt (ảnh: CSCC)

Tại Quốc lộ 7A đoạn qua xã Vĩnh Tường, nước lũ đã dâng ngập mặt đường, phương tiện không thể lưu thông. Rào chắn và biển cảnh báo được lập khẩn cấp để ngăn người và xe qua lại.

Tại thôn Quyết Thắng, khoảng 80% trong tổng số 290 hộ dân đã bị nước tràn vào nhà.

Lũ tràn về hạ du, người dân hối hả di dời khẩn cấp - ảnh 3
Dùng xuồng đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Lê Minh

“Sáng 24.7 ruộng ngô nước đã ngập hoàn toàn. Mực nước từ sông Lam dâng cao tới 3m, vượt cả Quốc lộ 7A. Tôi sống 60 năm nay, chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến thế”, ông Trần Văn Quân, người dân trong thôn chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng Nguyên, một người dân khác ở xã Vĩnh Tường, nước tràn vào nhà rất nhanh, nhiều người không kịp trở tay.

“May nhờ có chính quyền địa phương đến hỗ trợ kịp thời, người già và trẻ nhỏ được đưa đến nơi an toàn, còn giúp vận chuyển đồ đạc nữa. Không có họ chắc chúng tôi không biết xoay xở sao”.

Nước lũ tràn về dữ dội khiến cả chính quyền lẫn người dân phải căng mình chống chọi. Trong hoàn cảnh khó khăn, tình người và tinh thần đoàn kết lại một lần nữa trở thành điểm tựa giúp vùng quê nơi hạ du sông Lam vượt qua thử thách thiên tai.