Lan tỏa những ký ức đẹp về thầy cô và mái trường
VHO - Sáng 5.12.2025, tại Hà Nội, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 do Bộ GD&ĐT giao Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức đã diễn ra trang trọng, ấm áp, ghi nhận hàng chục nghìn câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về tình thầy trò trên khắp mọi miền đất nước.
Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị nhân văn trong giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành nỗ lực đổi mới, xây dựng môi trường học đường ngày càng tốt đẹp.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay thu hút khoảng 90.000 tác phẩm dự thi, trong đó có 70.000 bài gửi theo hình thức trực tuyến và gần 20.000 bài gửi qua đường bưu điện.
Khối lượng bài dự thi lớn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với những câu chuyện về nghề giáo, nơi mỗi kỉ niệm đều chạm đến trái tim và khơi dậy niềm trân trọng đối với những người làm nhiệm vụ gieo trồng tri thức.
Ở vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn lọc 48 tác phẩm vào chung khảo và từ đó đề xuất 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 7 giải thưởng phụ, 2 danh hiệu nhân vật tiêu biểu và 2 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm chất lượng tốt.
Nhiều tác phẩm nổi bật năm nay mang đến những lát cắt sâu sắc về hình ảnh người thầy, người cô trong đời sống giáo dục hôm nay. Câu chuyện về cô Nhung – giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa Lớn – là một trong những điểm nhấn đầy xúc động.
Suốt mười năm gắn bó với đảo, cô không chỉ là người gieo chữ mà còn là người nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào biển đảo trong tâm hồn các em nhỏ. Giữa mênh mông sóng gió, cô trở thành điểm tựa cho học trò, cho những mầm xanh của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé giữa biển trời rộng lớn nhưng vẫn bền bỉ kiên trì bám lớp đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người đọc.

Cũng đầy rung cảm là câu chuyện của cô Lý – một giáo viên trẻ khi lần đầu vượt qua con đèo La Hy quanh co để vào điểm trường vùng cao hẻo lánh. Trước con đường nhỏ ngoằn ngoèo, trước cái nghèo và những thiếu thốn bủa vây, đã có lúc cô bật khóc vì chạnh lòng và lo lắng cho chính lựa chọn của mình.
Thế nhưng, từ lời hứa với bản thân và học trò, cô quyết định ở lại, bởi đằng sau mỗi tiết học là tương lai của những đứa trẻ. Sự lựa chọn kiên định ấy khiến hành trình gieo chữ của cô càng trở nên đáng trân trọng.
Trong số những tác phẩm được đánh giá cao còn có bài viết của em Phạm Tuấn Hùng, kể về người cô đã đồng hành cùng em qua những tháng ngày tự ti và khó khăn.
Không phải bằng lời giảng dạy cao siêu, mà bằng sự nhẫn nại và tình thương chân thành, cô đã gieo vào tâm hồn Hùng những hạt mầm mạnh mẽ, để mỗi bước đi sau này của em đều có dấu ấn của sự dìu dắt ấy. Câu chuyện giản dị nhưng giàu sức lay động, gợi nhắc về ảnh hưởng bền bỉ của thầy cô đối với cuộc đời mỗi người.
Nhìn từ các tác phẩm, hình ảnh người thầy trong mắt học trò không chỉ gói gọn trong bài giảng hay giáo án, mà được khắc họa từ vô vàn cử chỉ nhỏ bé, những hy sinh thầm lặng và tấm lòng bao dung. Dù ở miền núi hay hải đảo, ở thành phố hay vùng sâu vùng xa, ở đâu có học trò thì ở đó vẫn có những người thầy, người cô miệt mài bám lớp với tất cả yêu thương và trách nhiệm.
Từ chính sự đa dạng ấy, cuộc thi đã phác họa nên một bức tranh phong phú, chân thực và đầy nhân văn về ngành Giáo dục.
Cuộc thi "Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025 sẽ đánh dấu cột mốc đặc biệt: tròn 15 năm kể từ khi cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên. Hành trình 15 năm không chỉ cho thấy sự bền bỉ của một hoạt động ý nghĩa mà còn khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của những câu chuyện tử tế trong đời sống giáo dục.
Qua mỗi năm, các tác phẩm lại mang đến những góc nhìn mới, những tình cảm chân thành được gửi gắm từ thầy cô, học sinh và phụ huynh, giúp cuộc thi trở thành “địa chỉ tin cậy” để sẻ chia những giá trị đẹp của ngành.

Theo Ban Tổ chức, cột mốc 15 năm cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, việc lan tỏa những câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc về thầy cô và mái trường có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn hình ảnh nhà giáo trong xã hội.
Lễ tổng kết khép lại nhưng dư âm của những câu chuyện vẫn còn vang vọng. Dù mỗi tác phẩm mang một sắc thái khác nhau, tất cả đều chung một thông điệp: tri ân những người đã tận tâm gieo chữ, lặng lẽ vun đắp tri thức và nhân cách cho bao thế hệ học trò. Những kỉ niệm ấy – dù đơn sơ hay rực rỡ – vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu học đường và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

RSS