Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chào tân sinh viên K67:

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ

PHƯƠNG MINH – PHÚC TRUNG ​

VHO - Cuối tuần qua, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026, kết hợp đêm nhạc hội chào tân sinh viên K67 “Moonpulse”. Chuỗi hoạt động đã tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa rực rỡ, kết nối hàng nghìn sinh viên trong không khí đầm ấm và rộn ràng.

Rực rỡ sắc màu văn hóa vùng miền

Được tổ chức thường niên bởi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026 tạo không gian để sinh viên tìm hiểu những đặc trưng văn hóa của các vùng miền, đồng thời kết nối sinh viên các khoa trong hoạt động chung của nhà trường.

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 1
Sinh viên Khoa Văn hóa học giới thiệu gian hàng miền Tây Nam Bộ

Không gian ngày hội được chia thành nhiều khu vực với cách thể hiện khác nhau. Các gian hàng đưa những yếu tố quen thuộc như trang phục, món ăn, vật dụng và cách bài trí của từng vùng miền vào không gian ngày hội. Sinh viên vì thế có cơ hội trực tiếp quan sát, thưởng thức và tham gia vào các hoạt động tại từng gian hàng.

Tại gian hàng của Khoa Văn hóa học, chủ đề Miền Tây sông nước được thể hiện bằng hình ảnh ghe, xuồng, nón lá, trái cây và các sản phẩm đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Sinh viên trong trang phục áo bà ba, nón lá trực tiếp giới thiệu các sản phẩm và món ăn tại gian hàng.

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 2
Gian hàng “Âm vang Tây Nguyên” của Khoa Du lịch

Trong khi đó, gian hàng Âm vang Tây Nguyên của Khoa Du lịch lại mang đến một khoảng trời đại ngàn sinh động ngay giữa sân trường. Gian hàng gây ấn tượng với phần khung cổng dựng bằng trúc, điểm xuyết các chùm hoa trang trí rực rỡ và biểu tượng chiêng đồng mang đậm dấu ấn đại ngàn.

Bên cạnh không gian trưng bày và trải nghiệm văn hóa, góc chụp ảnh photobooth cũng được bố trí để thầy cô và sinh viên lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự đan xen giữa bản sắc truyền thống và hơi thở hiện đại đã góp phần tạo nên diện mạo đa dạng, gần gũi và hấp dẫn cho Ngày hội Văn hóa năm nay. 

Rộn ràng đêm nhạc hội chào tân sinh viên

Lấy chủ đề Moonpulse, nơi ánh trăng hòa cùng nhịp đập của khát vọng và lý tưởng, nhà trường cùng Ban tổ chức mong rằng chuyến tàu trưởng thành của K67 sẽ luôn đầy nhiệt huyết, nơi mỗi sinh viên sống hết mình với tuổi trẻ và nỗ lực chạm tới những ước mơ tại mái nhà chung, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 
Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 3
PGS. TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại chương trình

Chương trình có sự tham dự của Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng các nhà tài trợ đồng hành.

Phát biểu mở màn, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh về định hướng lấy sinh viên làm trung tâm, đồng thời nhắn nhủ tân sinh viên K67 cần chủ động học hỏi, tích cực nghiên cứu và rèn luyện bản lĩnh qua các phong trào để sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 4
Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tặng giấy khen và phần thưởng vinh danh các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh 2026

Nhằm tôn vinh nỗ lực và lan tỏa tinh thần sẻ chia, Nhà trường đã trao học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh 2026 và tiếp sức cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị đồng hành cũng đã trao tặng các phần quà giá trị nhằm hỗ trợ quỹ khuyến học và các phong trào sinh viên

Không gian nghệ thuật đa sắc màu cùng “Moonpulse”

Ngay sau phần lễ trang trọng, sân khấu Moonpulse trở nên sôi động với hàng loạt tiết mục trình diễn sinh động. Khởi động đêm diễn là những tiết mục dàn dựng công phu từ các câu lạc bộ và các khoa trong trường.

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 5
PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường trình diễn, giao lưu với sinh viên

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là màn giao lưu đầy bất ngờ từ PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường. Qua hai ca khúc Điều giản dị và 50 năm về sau, giọng hát truyền cảm của thầy đã chạm tới trái tim khán giả, tạo nên khoảnh khắc gắn kết ấm áp giữa thầy và trò.

Sân khấu Moonpulse bùng nổ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Biển ánh đèn flash phủ kín sân trường hòa quyện cùng chuỗi bản hit quen thuộc đã tạo nên khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc.

Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 6
Màn trình diễn mashup "Cung trăng, Mối duyên vàng" của các sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí
Khi sắc màu văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ - ảnh 7
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh mang đến không khí sôi động trong đêm nhạc

Từ sắc màu văn hóa truyền thống rực rỡ đến những nhịp điệu âm nhạc thăng hoa, Ngày hội Văn hóa các dân tộc và đêm nhạc hội Moonpulse không chỉ vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về sự kết nối, đoàn viên mà còn chính thức mở ra một chương thanh xuân rực rỡ, hứa hẹn nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho tân sinh viên K67 dưới mái trường Đại học Văn hóa Hà Nội.