Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó

VĨNH QUÝ

VHO - Đồng hành cùng các con đến trường, đồng bào Ma Coong ở bản Aky xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng thầy cô điểm trường mầm non Aky, trường mầm non Tân Thượng đã vượt nắng gắt, dầm mồ hôi để lợp lại mái che, dọn dẹp sân trường. Họ biến tình đoàn kết thành sức mạnh, để những đứa trẻ có được một lớp học an toàn, thắp sáng khát vọng đến trường giữa núi rừng khó khăn…

 Giữa cái nắng chói chang đầu tháng Chín, sân trường nhỏ bé ở bản Aky rộn ràng tiếng dao chẻ lá, tiếng búa gõ nứa, xen lẫn tiếng cười trẻ thơ. Những người đàn ông Ma Coong với đôi bàn tay chai sạn bám vào mái lá, ràng từng mối dây chắc chắn. Những người mẹ, người chị quét dọn sân, nhặt từng mảnh gỗ vương vãi, rồi xếp lại hàng ghế, lau sạch bảng viết.

Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó  - ảnh 1
Vào đầu năm học, phụ huynh học sinh đồng bào Ma Coong thường cùng nhau đến trường để dọn dẹp vệ sinh, sửa sang trường lớp cùng giáo viên chuẩn bị năm học mới

Ngôi trường mầm non nơi đây biệt lập với trường trung tâm, dẫu căn nhà có khang trang nhưng vẫn còn thiếu sân chơi, đồ chơi ngoài trời cho các cháu. Phụ huynh thường cùng chung tay người đi lấy lá cọ, người chặt tre, đan thành tấm để che nắng tạm bợ để các cháu có thêm không gian vui chơi trong những lúc ở trường. Nhờ sự chung sức, từng bó lá rừng, từng cây nứa trở thành vật liệu quý giá để dựng nên một mái che vững vàng hơn.

“Chúng tôi mong muốn chung tay để lợp lại mái che, có thể che nắng, che mưa và làm dịu mát không khí quanh lớp học để các con vui chơi, thoải mái khi đến trường. Tạm bợ là vậy, nhưng với chúng tôi và các cháu, đó đã là hạnh phúc.” chị Y Xon tâm sự.

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng là tâm nguyện chung của cả cộng đồng, hiện lên ước nguyện giản dị của cả cộng đồng với hi vọng một ngày nào đó con cái mình sẽ không còn phải ngồi học trong những căn phòng chật chội, nóng bức mùa hè, thấp ẩm mùa đông. Mưa rừng sẽ không còn làm ướt đồ dùng học tập, đồ chơi của con trẻ…

Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó  - ảnh 2
Kết thành những tấm lợp

Điểm trường Aky hiện có khoảng 15 em nhỏ, hằng ngày băng qua lối rừng gập ghềnh đến lớp. Với các cô giáo trẻ, việc bám trụ ở đây không chỉ là nghề, mà còn là trách nhiệm lớn lao. “Nhiều lúc nhìn lớp học ở bản chúng tôi cũng buồn, thấy tủi thân so với những nơi khác, những ánh mắt hồn nhiên của các em, nghĩ đến khát vọng của đồng bào, chúng tôi lại có thêm sức mạnh để đứng lớp”, một cô giáo trải lòng.

Đối với giáo viên cắm bản, ngoài việc dạy dỗ, chăm sóc các cháu thì những bữa cơm trưa đạm bạc, những buổi vận động phụ huynh đưa con ra lớp trong mưa gió đã trở thành câu chuyện thường ngày. Thế nhưng, khó đến mấy họ cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

“Mỗi ngày có thêm một em nhỏ đến trường là mỗi ngày gieo thêm niềm tin rằng tri thức sẽ mở lối cho bản nghèo”… cô giáo Quyên tâm sự.

Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó  - ảnh 3
Những mái che bằng tấm lá cọ không chỉ chắn nắng, chắn mưa mà còn giữ ấm cho ước mơ trẻ thơ

Không chỉ có sự chung sức của người dân, mà sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng đã tiếp thêm niềm tin, đời sống của người dân Ma Coong đã đổi thay từng ngày. Đồng bào Ma Coong là những người luôn thấm thía giá trị của con chữ. Một người cha chia sẻ: “Ngày trước tôi không được học, chỉ mong con mình sau này biết chữ để thoát khỏi cái nghèo, biết tính toán, biết giao tiếp với người dưới xuôi. Vì thế dù khó đến mấy, chúng tôi cũng ráng đưa con đến lớp.”

Chính khát vọng ấy, cùng sự hy sinh thầm lặng của thầy cô, đã biến điểm trường nhỏ bé thành nơi hội tụ của tình người, của niềm tin và hy vọng.

Những tấm lá cọ rừng kết lại, tạo nên những mái che không chỉ chắn nắng, chắn mưa mà còn giữ ấm cho ước mơ trẻ thơ. Trong ánh mắt của thầy cô, phụ huynh và học trò, thấp thoáng một viễn cảnh tươi sáng hơn. Ngày nào đó, những em nhỏ bản Aky sẽ bước ra khỏi núi rừng, tự tin viết tiếp ước mơ bằng con chữ mà hôm nay cả cộng đồng cùng chung tay gìn giữ.