Gia Lai: Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đak Đoa
VHO - Ngày 24.4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, Lễ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã được tổ chức, tưởng nhớ gần 1.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Liên lạc CCB quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K và UBND xã Đak Đoa tổ chức.
Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa, nơi quy tập gần 1.000 Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm trang nghiêm, tưởng nhớ công lao to lớn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Liên lạc CCB quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K, xúc động chia sẻ:
“Trong suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ, các Anh hùng liệt sĩ, từ tiền tuyến đến hậu phương, đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh để làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Với ý chí kiên cường và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các anh đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng.
Lễ tri ân hôm nay không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, khắc ghi công lao của những người đã khuất, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tiếp nối truyền thống yêu nước của cha anh.
Lễ tri ân cũng là khoảnh khắc để mỗi người lắng lòng, tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường năm xưa. Từ những ký ức không thể nào quên ấy, niềm tin và ý chí được hun đúc, trở thành động lực để sống ý nghĩa hơn trong cuộc sống hôm nay.
Đồng thời là dịp để những người lính năm xưa cùng nhau ôn lại một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, khắc sâu những ký ức về tình đồng đội thiêng liêng, về những lần chia ly nơi chiến trường khi đồng đội mãi mãi nằm lại”.

Có mặt từ rất sớm để tham dự lễ tri ân, ông Nguyễn Thanh Hòa - CCB Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Gia Lai), không giấu được niềm xúc động:
“Mỗi lần tham dự những buổi lễ như thế này, tôi lại nhớ về đồng đội, nhớ những năm tháng gian khổ mà vô cùng tự hào. Đó là quãng đời không thể nào quên. Điều tôi nhớ nhất chính là tình đồng đội; trong mọi hoàn cảnh, anh em luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Tình cảm ấy theo tôi suốt cuộc đời.
Để có được hòa bình hôm nay, thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh. Tôi mong các thế hệ trẻ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, vững bền”.


Tiếp nối không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu, CCB và người dân địa phương đã lần lượt thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ, như một lời tri ân sâu lắng gửi đến những người đã ngã xuống.
Trong làn khói hương bảng lảng, nhiều người không giấu được niềm xúc động khi lặng lẽ dừng chân trước những tấm bia ghi tên tuổi, quê quán của các anh hùng liệt sĩ, những con người đã gửi trọn tuổi xuân nơi chiến trường vì bình yên của Tổ quốc hôm nay.
Không chỉ là dịp tưởng niệm, buổi lễ còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hun đúc lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ. Thông qua những câu chuyện, ký ức được chia sẻ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước được lan tỏa mạnh mẽ.
Nhiều đoàn viên, thanh niên tham dự đã bày tỏ sự xúc động, đồng thời nhận thức rõ hơn về giá trị của hòa bình, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đak Đoa. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các cấp, các ngành đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, góp phần động viên, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Hoạt động tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời khẳng định đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do.

RSS