Gia Lai: Chương trình Tri ân các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra vào ngày 22.7
VHO - Theo Ban tổ chức, vào ngày 22.7, chương trình tri ân sẽ được diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Chương trình nhằm tưởng niệm và tri ân sâu sắc gần 1.800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang. Trong đó có 1.400 chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, văn nghệ...
Ngày 16.7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào - Campuchia đã phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307, Quân khu 5), Trung đoàn 866, 968 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) và Tập đoàn Word of life tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7).
Tại buổi họp báo, trong không khí xúc động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của Trung đoàn 29 trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Ngày 8.11.1971, Trung đoàn 29 được thành lập tại tỉnh Xa-va-na-khét (Lào), trực thuộc Sư đoàn 968 (Bộ Tư lệnh Đoàn 559), với nhiệm vụ chính là phối hợp với các đơn vị công binh, phòng không, vận tải cơ động chiến đấu, bảo vệ các tuyến đường vận chuyển chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc qua các tỉnh Trung Lào vào Tây Nguyên và Nam bộ.
Ngày 30.7.1978, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn 307, Trung đoàn 29 được biên chế vào đội hình Sư đoàn 307, tham gia bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Tại chương trình họp báo, còn diễn ra buổi tọa đàm “Từ lịch sử đến trách nhiệm”. Qua đó, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện xúc động và chân thực từ các cựu chiến binh - những nhân chứng sống của lịch sử, hiểu thêm về những ký ức sâu sắc và bi hùng trong những năm tháng chiến đấu hào hùng và oanh liệt.
Là khách mời tại buổi tọa đàm, Bà Nguyễn Thị Dung, vợ của anh hùng Liệt sĩ Đoàn Tuấn Mỹ - hy sinh trong chiến dịch Pre Vihear ở Campuchia, xúc động chia sẻ:
“Tôi rất vui và xúc động khi được gặp lại đồng đội của chồng tôi trong chương trình họp báo Tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn còn đó, tôi cũng như gia đình luôn tự hào bởi sự hy sinh anh dũng và cao cả của chồng tôi cũng như các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Nguyễn Minh Hiệp (69 tuổi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Hôm nay được gặp lại đồng đội và ôn lại những kỷ niệm hào hùng, chúng tôi rất vui và xúc động. Là những người lính may mắn sống sót sau những cuộc chiến ác liệt năm xưa, chúng tôi vẫn luôn tự hào về những người anh em, đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp cao cả, bảo vệ dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi sẽ luôn sống có trách nhiệm đối với người thân của đồng đội cũng như với những người lính đã ngã xuống”.