“Gần như mất trắng”: Mùa Tết buồn ở thủ phủ đào phai Thanh Hoá

TRẦN HOÀNG

VHO - Sau mưa bão kéo dài, những gốc đào phai tại xã Quảng Chính (Thanh Hóa) chết hàng loạt, không còn khả năng phục hồi. Nhiều hộ trồng đào thiệt hại nặng nề, có gia đình mất tới hàng trăm triệu đồng, ngậm ngùi bước vào mùa Tết buồn chưa từng có.

Ghi nhận tại thôn Thanh Xuân, được xem là “thủ phủ” trồng đào phai của xã Quảng Chính, không khí trầm lắng bao trùm các vườn đào. Những gốc đào từng xanh tốt, được chăm sóc nhiều năm nay khô héo, trơ gốc, không còn khả năng phục hồi.

“Gần như mất trắng”: Mùa Tết buồn ở thủ phủ đào phai Thanh Hoá - ảnh 1
Ông Lâm Quang Vinh (thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, Thanh Hóa) đứng lặng nhìn vườn đào khô héo sau mưa bão kéo dài

Chia sẻ với phóng viên, ông Lâm Quang Vinh (trú thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính), người có nhiều năm gắn bó với nghề trồng đào, cho biết: 

“Gần như mất trắng. Trước đây 10 gốc thì nay chết đến 8 gốc, số còn lại cũng chỉ sống lay lắt, không đẹp, khách vào xem cũng không mua. Không riêng gì nhà tôi mà hầu như hộ nào trong thôn cũng bị thiệt hại.”

Theo ông Vinh, nhiều gốc đào lớn, có giá trị cao đã chết hoàn toàn sau mưa bão. Để duy trì nghề, các hộ buộc phải phá bỏ cây chết, đưa những cây đào giống nhỏ trong vườn ươm ra trồng lại từ đầu.

“Những gốc đào to, đẹp trước đây giờ chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách làm lại, trồng cây giống mới. Nhưng trồng lại thì phải mất vài năm mới có đào bán,” ông Vinh nói.

Do không còn đào đạt chất lượng để bán dịp Tết, nhiều hộ trồng đào tại Quảng Chính buộc phải đi các địa phương khác nhập đào về giữ mối cho khách quen. Tuy nhiên, việc này hầu như không mang lại lợi nhuận.

“Mình đi lấy đào nơi khác về bán chủ yếu để giữ khách, chứ lời lãi chẳng được bao nhiêu,” ông Vinh chia sẻ.

Gia đình ông Vinh ước tính tổng thiệt hại trong vụ đào vừa qua lên tới khoảng 600-700 triệu đồng. Dù thua lỗ nặng, gia đình vẫn phải chi trả đầy đủ tiền công lao động, tiền thuê đất và các khoản chi phí đầu tư trước đó.

“Tiền đầu tư coi như mất sạch, nhưng mình vẫn phải trả đủ cho người làm và chủ đất. Người trồng đào là người thiệt thòi nhất,” ông Vinh nói.

“Gần như mất trắng”: Mùa Tết buồn ở thủ phủ đào phai Thanh Hoá - ảnh 2
Hàng loạt gốc đào phai tại xã Quảng Chính (Thanh Hóa) khô héo, trơ cành sau mưa bão kéo dài, không còn khả năng phục hồi

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Chính, toàn xã hiện có khoảng 70ha trồng đào. Trong năm qua, địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn, mưa kéo dài liên tiếp, khiến hơn 40ha đào bị ngập úng, chết hàng loạt, ước tính tổng thiệt hại khoảng 16 tỉ đồng.

Cũng theo lãnh đạo xã, sau mưa bão, địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ dân, đồng thời tổng hợp báo cáo, gửi lên tỉnh Thanh Hóa để đề nghị xem xét hỗ trợ, nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế.

Được biết, thôn Thanh Xuân là nơi đầu tiên gây dựng nghề trồng đào tại xã Quảng Chính, với lịch sử hàng chục năm. Từ một làng nhỏ, nghề trồng đào dần lan rộng ra nhiều thôn khác, trở thành nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua đã khiến cả vùng đào gần như bị xóa sổ.

Trước mắt, các hộ trồng đào chỉ còn cách tiếp tục ươm giống, trồng lại từ đầu, chấp nhận khó khăn để giữ nghề truyền thống.

“Năm nay coi như thất bại hoàn toàn. Giờ chỉ biết cố gắng giữ giống, trồng lại để còn hy vọng cho những năm sau,” ông Vinh trầm ngâm.