Quất, đào xuống phố, Thủ đô ngập sắc xuân
VHO - Theo ghi nhận, hầu hết các tuyến đường trung tâm của TP Hà Nội xuất hiện nhiều điểm bán quất, đào, phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết của người dân Thủ đô. Tuy mức giá có phần tăng “nhẹ” so với các năm trước nhưng không cản được sức mua của người tiêu dùng.


Cứ mỗi năm, đúng dịp giáp Tết Nguyên Đán, khắp các con phố lớn của Thủ đô lại tấp nập "người mua, kẻ bán" quất, đào. Thú chơi cây cảnh ngày Tết là một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cái đẹp của người dân mà thú chơi “tao nhã” này còn mang hàm ý mong muốn một năm mới nhiều may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình.
Khắp các con phố như: Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Lê Đức Thọ,… được thay áo mới bởi màu sắc rực rỡ của hoa đào, hoa mai, cây quất cùng nhiều loại hoa và cây cảnh khác.

Năm nay, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của người nông dân, thị trường quất, đào giáp Tết Ất Tỵ vẫn sôi động, đầy đủ các thể loại cây, đa dạng kiểu dáng, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.
Trên các con phố Hà Nội, bên cạnh quất từ “thủ phủ đào quất” Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều cây quất cảnh năm nay còn được nhập về từ các nhà vườn ở Hưng Yên, góp phần tăng sự đa dạng cho thị trường Tết.

Giá cả của các loại quất năm nay đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng cho những chậu quất bonsai nhỏ xinh, đến 2-5 triệu đồng cho các cây quất cỡ trung bình, thích hợp để trang trí phòng khách hay sảnh lớn. Đặc biệt, những cây quất tạo hình độc đáo có mức giá mức giá lên tới 60 triệu đồng.

Chị Lê Thị Thanh Hải (51 tuổi, Tây Hồ), tiểu thương kinh doanh quất cảnh tại đường Lạc Long Quân chia sẻ, thị trường quất năm nay không chỉ phong phú về kiểu dáng mà còn có sự sáng tạo trong cách trang trí và tạo hình. Bên cạnh các dáng quất truyền thống, nhiều nhà vườn đã đầu tư thiết kế những kiểu dáng độc đáo, bắt mắt để thu hút khách hàng.
Theo chị Hải, người mua thường ưu tiên chọn những chậu quất hội tụ đủ các yếu tố như trái chín, trái xanh, hoa và lộc non, bởi chúng không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy và may mắn trong năm mới. Chính sự kết hợp hài hòa giữa hình thức và ý nghĩa phong thủy đã giúp quất cảnh tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong dịp Tết.
Có nhiều năm kinh nghiệm buôn quất, đào, chị Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, Hưng Yên) cho biết, thời tiết năm nay không ủng hộ nên nguồn cung ít, giá bán ra có “nhỉnh” chút nhưng đổi lại mẫu mã và kiểu dáng bắt mắt hơn.


Năm nào cũng phải sắm đủ quất, đủ đào, chị Hà Phương Linh (37 tuổi, Cầu Gấy) chia sẻ: "Mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi lại cùng nhau đi chọn mua quất, đào. Dù năm nay giá cả có nhỉnh hơn một chút, nhưng vẫn phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Tôi cũng không mạnh tay trả giá, vì hiểu rằng để có cây đào đẹp, người dân đã phải làm việc vất vả suốt cả ngày lẫn đêm."

Những ngày này, làng nghề quất, đào Tứ Liên, Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang tràn ngập không khí nhộn nhịp, xe cộ ra vào tấp nập. Người dân từ khắp nơi đổ về chọn mua hoặc thuê đào, quất để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán.



Trong các vườn đào rộng lớn, hàng nghìn gốc đào bích, đào phai đang được chăm chút cẩn thận. Những nụ đào nhỏ li ti bắt đầu hé mở, xen lẫn vài bông hoa rực rỡ, báo hiệu mùa xuân đang đến gần.
Những gốc đào quý, chục năm tuổi cũng được các nghệ nhân làng Nhật Tân hồi sinh sau mùa bão lũ. Nhiều gốc có giá lên tới hàng chục triệu đồng, các cây nhỏ hơn được bán với giá 1-3 triệu đồng, trong khi những cành đào nhỏ gọn, hợp túi tiền, có giá từ 500-700 nghìn đồng.
Đặc biệt, các gốc đào to, đẹp thường được khách hàng đến tận vườn đặt trước, cẩn thận đánh dấu tên và địa chỉ để chờ ngày chuyển đi. Trước thời tiết thất thường, người trồng đào vẫn nỗ lực chăm sóc để đảm bảo những cây đào bung nở đúng thời điểm Tết, mang đến sắc xuân trọn vẹn cho mọi nhà.