Hành trình tri ân:

Đưa các anh trở về đất mẹ

PHAN HIẾU

VHO - Từ lòng đất đỏ Gia Lai đến những cánh rừng biên giới Campuchia, hành trình đi tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ vẫn đang được tiếp nối bằng tất cả tình yêu, lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng.

Đưa các anh trở về đất mẹ - ảnh 1
Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia - Việt Nam ở thành phố Stung Treng. Ảnh: ĐOÀN BÌNH

Sau hơn 600 ngày miệt mài, những người lính Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy 18 hài cốt chiến sĩ, mở thêm một trang mới trong hành trình tri ân, để những người con được trở về trong vòng tay quê hương.

 Không chỉ là công việc của hôm nay, đó là mạch nguồn tri ân xuyên suốt - nơi nghĩa tình đồng đội, tình đất, tình người hòa quyện trong tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc: “Các anh đã về với đất mẹ!”.

Hơn 600 ngày miệt mài tìm đồng đội

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ ngày 6 - 20.10.2025, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Ia Boòng tổ chức lực lượng tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc, với tổng cộng 636 ngày công. Kết quả, đơn vị đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn nhà ông Ksor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng).

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52 cho biết, tất cả các liệt sĩ đều được an táng trong tăng hoặc vải dù, khi khai quật phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược chải đầu cùng một số vật dụng sinh hoạt khác. Qua đó, có thể xác định đây là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Theo nhân chứng, khu vực này có khoảng 20 ngôi mộ, nên đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cho đến khi hết thông tin.

Ngoài làng Gà, Ban CHQS xã Ia Boòng cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục xác minh, mở rộng công tác tìm kiếm tại khu vực làng Sung O và Boòng Nga. Ông Phạm Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Boòng cho biết, thời gian tới, Ban CHQS xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515, Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về các khu vực nghi có mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm trên toàn địa bàn.

18 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Hành trình “ngày về đất mẹ” cũng bắt đầu khi UBND tỉnh Gia Lai quyết định tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm, trọng thị - thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trải qua hơn 600 ngày miệt mài tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ đã miệt mài đào 3.740 mét hào, di chuyển gần 1.872 mét khối đất đá để lần tìm từng dấu tích của đồng đội. Hài cốt của các liệt sĩ được cất bốc cẩn thận, đúng quy trình, thống kê đầy đủ di vật. Theo danh sách từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3 và Quân khu 5, khu vực này vẫn còn những ngôi mộ chưa được tìm thấy, vì vậy công tác quy tập sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Đưa các anh trở về đất mẹ - ảnh 2
Đội K52 tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Tăng cường hợp tác quốc tế để tìm hài cốt liệt sĩ

Không dừng lại ở công tác tìm kiếm trong nước, trong tháng 10 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Ban Chuyên trách các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất cho biết, thời gian qua, hai tỉnh đã không ngừng củng cố mối quan hệ hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Ông khẳng định sẽ chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tích cực hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) trong mùa khô 2025-2026 và những năm tiếp theo, để sớm đưa các liệt sĩ về nước yên nghỉ.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng Men Kung xúc động chia sẻ, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người đã giúp nhân dân đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh lần thứ hai.

Với tinh thần đó, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Đội K52 để tiếp tục tìm kiếm, quy tập được ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên cũng nhấn mạnh, việc phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam - những người đã giúp Campuchia hồi sinh từ tro tàn chiến tranh. Với tinh thần đó, Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do thông tin và nhân chứng ngày càng hạn chế, địa bàn thay đổi so với sơ đồ mai táng trước đây. Bà Thanh Lịch bày tỏ mong muốn các tỉnh bạn tiếp tục phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, hỗ trợ tích cực để Đội K52 hoàn thành sứ mệnh tri ân thiêng liêng.

Nhân dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 32.500 USD (nguồn hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam) cho Ban Chuyên trách các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2025- 2026.