Dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma
VHO - Sáng 14.3, tại đình Nại Nam (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma cách đây 38 năm (14.3.1988 - 14.3.2026).
Đình Nại Nam là nơi đặt bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của địa phương qua nhiều thời kỳ. Trên tấm bia đá khắc tên 10 người con của Đà Nẵng đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 - một dấu son lịch sử về tinh thần kiên cường, bất khuất trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo sinh viên Trường Đại học Đông Á đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 cho biết, cách đây tròn 38 năm, ngày 14.3.1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma.
Các chiến sĩ đã ngã xuống trong tư thế hiên ngang, tay nắm chặt lá cờ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đá, từng sải biển của cha ông để lại. Trong số 64 liệt sĩ ấy, Đà Nẵng có 10 người con mãi mãi nằm lại giữa trùng khơi.
“38 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, ông Tấn nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Đông Á đã trao 10 suất hỗ trợ cho gia đình thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp nhà trường đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Gạc Ma.
Các suất hỗ trợ được trao đến gia đình thân nhân liệt sĩ: Nguyễn Hữu Lộc, Trương Quốc Hùng, Phan Văn Sự, Nguyễn Phú Đoàn, Lê Văn Xanh, Trần Mạnh Việt, Phạm Văn Lợi, Trần Tài, Lê Thế và Nguyễn Bá Cường.
PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho rằng, hoạt động tri ân Gạc Ma là bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ sinh viên hôm nay hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bảo vệ Tổ quốc và giá trị của hòa bình.
“Qua đó, sinh viên càng ý thức hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông nói.


ThS. Trần Hoàng Em, Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, cũng chia sẻ rằng suốt 13 năm qua, thầy và trò nhà trường luôn đồng hành cùng hoạt động tri ân các liệt sĩ Gạc Ma. Đối với sinh viên, việc trực tiếp dâng hương, lắng nghe những câu chuyện về “vòng tròn bất tử” từ thân nhân liệt sĩ là cách để thấm thía hơn giá trị của lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước.
Nhiều năm qua, Đại học Đông Á cũng là một trong những đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Ngay từ những chương trình đầu khóa, sinh viên đã được giáo dục về lòng biết ơn và trách nhiệm công dân thông qua các thước phim, hình ảnh về những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

RSS