Cụ ông 88 tuổi nắm tay vợ đi đăng ký kết hôn trong ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp

PHẠM NGÂN

VHO - Ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp ở Nghệ An, cụ ông 88 tuổi cùng vợ đến đăng ký kết hôn sau hơn 60 năm chung sống, để lại hình ảnh xúc động tại Trung tâm hành chính công phường Vinh Hưng.

Trong dòng người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng (TP Vinh, Nghệ An) vào ngày 1.7 mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, hình ảnh một cặp đôi tóc bạc phơ, tay trong tay lặng lẽ tiến vào quầy tiếp nhận đã khiến nhiều người xúc động.

Đó là ông Nguyễn Đức Thảo (88 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Nhung (85 tuổi), đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Giữa không khí khẩn trương, nghiêm túc của ngày đầu tiên vận hành xã, phường mới, câu chuyện của hai cụ như đặc biệt hơn trong ngày trọng đại.

Ông Thảo chia sẻ, ông bà đã nên duyên từ cách đây hơn 60 năm. Họ từng đăng ký kết hôn nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và cuộc sống bươn chải qua nhiều thời kỳ, giấy tờ quan trọng ấy đã bị thất lạc.

Nay tuổi cao, muốn làm thủ tục chia tài sản thừa kế cho các con nên hai ông bà quyết định làm lại giấy đăng ký kết hôn.

“Chúng tôi già rồi, đi lại khó lắm, may nhờ con rể đưa đến tận nơi. Ban đầu cũng ngại vì tưởng thủ tục rườm rà, nhưng đến nơi thấy mọi người ở đây hướng dẫn tận tình, nhẹ nhàng, tôi rất mừng”, ông Thảo nói, nụ cười hằn sâu trên khuôn mặt in dấu thời gian.

Gia đình ông Thảo từng sinh sống tại xã Hưng Đông cũ, nay đã được sáp nhập cùng xã Nghi Kim, xã Nghi Liên và phường Quán Bàu thành phường Vinh Hưng.

Ngay trong ngày đầu tiên bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động, ông Thảo là một trong những người cao tuổi nhất đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đặt tại trụ sở UBND xã Nghi Kim cũ.

Cụ ông 88 tuổi nắm tay vợ đi đăng ký kết hôn trong ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp - ảnh 1
Vợ chồng cụ Nguyễn Đức Thảo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng (Nghệ An)

Tại đây, cán bộ tiếp nhận đã nhanh chóng hướng dẫn người thân của ông về địa phương nơi trước đây từng đăng ký kết hôn để tra cứu, xác nhận giấy tờ gốc.

Nếu hồ sơ còn lưu, ông bà sẽ được cấp lại giấy chứng nhận kết hôn. Trường hợp không còn hồ sơ gốc, UBND phường sẽ thực hiện đăng ký lại theo quy định của Luật Hộ tịch.

Anh Võ Thành Lam, con rể ông Thảo xúc động chia sẻ: “Cụ ông cụ bà cả đời sống với nhau mặn nồng, giấy kết hôn có hay không cũng không làm thay đổi gì, nhưng nay làm lại để hợp thức hóa và cũng là một dấu ấn đẹp.

Tôi rất bất ngờ vì cách làm việc ở đây rất nhanh gọn, cán bộ tiếp dân thân thiện, nhiệt tình. Mô hình chính quyền hai cấp đúng là tiện lợi hơn rất nhiều cho người dân”.

Theo bà Đậu Thị Bích Hoàn, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng, trong ngày đầu triển khai mô hình mới, đơn vị tiếp nhận hàng chục lượt hồ sơ chủ yếu liên quan đến đất đai, hộ tịch, chứng thực.

Bà Hoàn chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là ngày làm việc đầu tiên, mà là ngày đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của chính quyền địa phương. Toàn bộ cán bộ, công chức đều được quán triệt tinh thần phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Phục vụ tốt một hồ sơ là góp phần củng cố niềm tin của người dân với bộ máy hành chính mới”.

Cùng với tiếp nhận trực tiếp, Trung tâm cũng bố trí bàn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, với cán bộ túc trực hỗ trợ thao tác điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận với dịch vụ công hiện đại.