Chung kết toàn quốc cuộc thi “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm”

THIÊN KIM, ảnh: BTC

VHO - Trong hai ngày 13 - 14.12, tại thủ đô Hà Nội, Chung kết toàn quốc cuộc thi nghệ thuật “Cùng Đức Việt & O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI đã diễn ra trong bầu không khí sôi động, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” - ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Phước, Tổng biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Cuộc thi do Ủy ban Olympic Việt Nam và Tạp chí Thể thao và Cuộc sống phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa – Giáo dục Trạng Nguyên tổ chức, với sự đồng hành và tài trợ của Tập đoàn DAESANG (Hàn Quốc), Công ty TNHH Daesang Việt Nam và Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt. 

Trải qua 11 mùa tổ chức liên tiếp (2015–2025), cuộc thi “Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” không chỉ dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, mà đã trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường trên khắp cả nước, góp phần kiến tạo môi trường giáo dục thân thiện, tích cực và hạnh phúc.

Mỗi tiết mục biểu diễn không chỉ mang đến niềm vui cho sân khấu, mà còn là nơi cảm xúc được nuôi dưỡng, đam mê được đánh thức, giúp các em học sinh tự tin thể hiện bản thân, mạnh dạn theo đuổi ước mơ và hình thành tinh thần nỗ lực vươn lên ngay từ những bước đầu đời.

Chung kết toàn quốc năm nay đã mang đến gần 100 tiết mục nghệ thuật rực rỡ sắc màu, được thể hiện bởi hơn 200 “diễn viên nhí” đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Các màn trình diễn đa dạng về nội dung và loại hình, từ hát, múa, nhạc cụ, nhảy hiện đại đến khiêu vũ thể thao… tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động và đầy cuốn hút.

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” - ảnh 2
Ban tổ chức trao giải thưởng cho những đội thi xuất sắc

Trên sân khấu, các em tỏa sáng với sự tự tin, phong thái biểu diễn chuyên nghiệp và cảm xúc trong trẻo, gửi gắm qua từng tiết mục tình yêu chân thành dành cho cha mẹ, thầy cô, mái trường và quê hương, đất nước.

Bên cạnh các đội nghệ thuật được tuyển chọn trực tiếp tại các trường học, mùa giải năm nay còn ghi nhận sự tham gia sôi nổi của nhiều đội nghệ thuật, câu lạc bộ và thí sinh dự thi theo hình thức trực tuyến đến từ khắp mọi miền đất nước như Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Huế, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Gia Lai, Cao Bằng, Quảng Ninh…

Những tập thể và cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuyên môn theo quy chế đã được ban tổ chức mời về thủ đô Hà Nội tham dự vòng Chung kết toàn quốc, cùng nhau tạo nên một sân chơi nghệ thuật đoàn kết, giàu ý nghĩa và rực rỡ sắc màu.

Không chỉ có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu mang tầm vóc toàn quốc, các em còn được giao lưu, học hỏi và kết nối bạn bè đến từ nhiều vùng miền khác nhau, qua đó mở rộng hiểu biết, bồi đắp kỹ năng và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hành trình trưởng thành.

Với mong muốn ghi nhận nỗ lực, khích lệ đam mê và tôn vinh những màn trình diễn xuất sắc, ban tổ chức đã xây dựng cơ cấu giải thưởng phong phú, giá trị và thiết thực, dành cho cả tập thể và cá nhân.

Giải nhất thuộc về trường Tiểu học và THCS Trung Chính  - Bắc Ninh, giải cá nhân Ngôi sao tỏa sáng thuộc về em Trương Nguyễn Minh Phương đến từ Huế. Ngoài ra, ở kết quả giải online, giải "Đội gây bão Youtube 2025" được trao cho trường THCS Ngô Văn Sở - Lào Cai cùng nhiều giải thưởng khác. 

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” - ảnh 3
Em Trương Nguyễn Minh Phương đến từ Huế đạt giải Ngôi sao tỏa sáng 2025

Bên cạnh giá trị giải thưởng, ban tổ chức còn dành sự hỗ trợ thiết thực cho các thí sinh đến từ các tỉnh, thành xa thủ đô, bao gồm chi phí ăn ở và đi lại, nhằm đảm bảo các em có điều kiện tốt nhất để yên tâm tham gia và tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Cuộc thi cũng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài trong việc chăm lo, đầu tư cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Khép lại mùa giải thứ XI, “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng phụ huynh, thầy cô và khán giả. Hơn cả một cuộc thi, đó là hành trình gieo mầm ước mơ, là ngọn lửa nghệ thuật được thắp lên và tiếp tục cháy sáng trong trái tim của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam.