Thanh Hóa:
Cháy nhà ngùn ngụt, cảnh sát PCCC lao vào biển lửa nhường mặt nạ cứu người
VHO - Một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, bên trong có người mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời lao vào đám cháy dữ dội, nhường mặt nạ phòng độc để cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.
Khoảng 15 giờ 43 phút ngày 13.8, Trung tâm 114 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo về vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị L. (số 36 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Ngọc Trạo cũ), bên trong có người mắc kẹt.
Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.
Khi tới nơi, lực lượng chức năng phát hiện khu vực gác xép đang bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm toàn bộ căn nhà.

Trong quá trình tiếp cận, các chiến sĩ phát hiện anh Nguyễn Trọng H. (SN 1989, con trai bà L.) bị mắc kẹt bên trong, trong tình trạng nguy kịch do hít phải nhiều khói độc.
Không ngần ngại, một chiến sĩ đã nhường mặt nạ phòng độc của mình để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân, sau đó cùng đồng đội nhanh chóng đưa anh ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu kịp thời.
Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực xung quanh.
Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nghi do anh H. tự phóng hỏa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.