Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ:
Các anh trở về, hòa vào lòng đất mẹ thân thương
VHO - Không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau hàng chục năm nằm lại nơi đất khách, từng phần hài cốt được nâng niu đưa về quê hương không chỉ mang theo ký ức của một thời hoa lửa mà còn chất chứa biết bao tình cảm, sự biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.



Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người vừa rời ghế nhà trường, có người chưa kịp lập gia đình, chưa kịp thực hiện những ước mơ bình dị của tuổi thanh xuân. Nhưng khi Tổ quốc gọi tên, các anh đã sẵn sàng lên đường sang nước bạn Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Giữa núi rừng hiểm trở, trong bom đạn ác liệt và muôn vàn gian khổ, các anh đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì độc lập, tự do của hai dân tộc. Máu của những người lính tình nguyện Việt Nam đã hòa cùng núi rừng nước bạn, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa Việt Nam và Lào – mối quan hệ được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ.




Có những người lính mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu. Không bia mộ, không người thân bên cạnh, các anh được đồng đội lặng lẽ chôn cất giữa khói lửa chiến tranh với niềm tin một ngày sẽ được trở về quê hương.
Lời hứa ấy đã được nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập kiên trì thực hiện suốt hàng chục năm. Họ băng rừng, vượt suối, lần theo ký ức của nhân chứng và những dấu vết còn sót lại để tìm kiếm, đưa các anh về với đất mẹ.
Ngày những chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ lặng lẽ tiến vào nghĩa trang trong tiếng nhạc trầm hùng và nghi lễ trang nghiêm, nhiều người đã không cầm được nước mắt.




Những lá cờ Tổ quốc phủ trên linh cữu như vòng tay của đất nước ôm lấy những người con đã hoàn thành sứ mệnh. Những bó hoa, nén hương và cái cúi đầu thành kính của đồng đội, người thân cùng đông đảo Nhân dân là lời tri ân sâu nặng dành cho những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho hòa bình hôm nay.






Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Mỗi tấc đất bình yên, mỗi mái trường vang tiếng trẻ thơ và cuộc sống thanh bình hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Độc lập, tự do của dân tộc là thành quả được viết nên từ sự hy sinh lớn lao của những người đã ngã xuống.
Cuộc trở về của các anh không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình. Chúng ta được sống, học tập, lao động và theo đuổi ước mơ dưới bầu trời độc lập nhờ sự hy sinh của các anh.








Các anh đã trở về trong màu cờ đỏ thắm, trong tiếng Quốc ca thiêng liêng và vòng tay đất mẹ Việt Nam. Từ hôm nay, các anh không còn nằm lại giữa núi rừng xa xôi mà yên nghỉ trên chính mảnh đất quê hương, nơi có gia đình, đồng đội và Nhân dân đời đời ghi nhớ công lao.
Dẫu thời gian trôi qua, tên tuổi và sự hy sinh của các anh vẫn mãi khắc ghi trong trái tim dân tộc. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, gìn giữ và xây dựng nền hòa bình mà các anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.



RSS