2 cuộc đời được hồi sinh nhờ quyết định cao cả
VHO - Đó là câu chuyện đầy xúc động về chị N.V.B.T. (46 tuổi, ngụ TP.HCM), người không may tử vong sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước mất mát quá lớn, gia đình chị đã chọn hành động cao cả: hiến tặng nội tạng để cứu người.

Quyết định đầy nhân văn
Ngày 11.7, tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, vừa phối hợp với các bác sĩ chuyên gia hàng đầu ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép tạng cứu 2 người trẻ.
Theo đó, ngày 29.6, chị N.V.B.T. (46 tuổi, ngụ tại TP.HCM) không may gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng và được Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác định chết não sau 3 lần hội chẩn. Trong nỗi mất mát lớn lao, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy nghĩa cử: hiến tặng nội tạng của chị để cứu sống những người đang chờ đợi sự sống.
Trái tim của chị T. đã được vận chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho một bệnh nhân đang nguy kịch. Đồng thời, 2 quả thận được sử dụng để ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Một trong hai người may mắn nhận được món quà sự sống là anh Đ.C.P. (sinh năm 1993, ngụ TP.HCM), từng làm nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, anh phải nghỉ việc vì không thể đảm bảo thời gian làm việc do phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần.

Khi hay tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ anh Đ.C.P. chỉ biết âm thầm giấu nước mắt, gồng gánh mọi lo toan trong gia đình.
Tuần 3 lần, bà lặng lẽ đưa con đến bệnh viện chạy thận, trong lòng chỉ mong một phép màu nào đó đến với con trai mình.
Cơ hội ấy đến không ngờ, khi chị B.K.L. – một bệnh nhân từng được ghép thận thành công tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã giới thiệu hoàn cảnh của anh P., giúp anh được xét duyệt ghép thận.
“Khi bác sĩ thông báo tôi được ghép thận, tôi tưởng là mình đang mơ. Sau ngần ấy năm sống trong tuyệt vọng, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào và nghĩ về một tương lai thật sự", anh P. xúc động chia sẻ.
Người thứ hai nhận được món quà sự sống từ chị N.V.B.T. là chị N.T.H.L. (sinh năm 1989, ngụ TP.HCM), mẹ đơn thân của một bé trai 7 tuổi. Không chỉ là chỗ dựa duy nhất cho con, chị L. còn gánh vác cả người mẹ già 67 tuổi đang đau yếu.
4 năm trước, chị phát hiện mình mắc bệnh thận mạn tính. Biến cố ấy kéo theo sự tan vỡ của hôn nhân khi chồng rời đi khi con trai mới lên 2.
Từ đó, một mình chị L. làm trình dược viên, vừa nuôi con, vừa chăm mẹ, vừa chiến đấu với bệnh tật. Dù phải lọc máu 3 lần mỗi tuần, chị vẫn cố gắng giữ công việc để lo toan chi phí sinh hoạt.
“Có những ngày vừa xong ca chạy thận, tôi lại vội về lo bữa cơm chiều, kèm con học. Cuộc sống quá khó khăn khiến tôi không dám mơ đến một điều kỳ diệu cho bản thân", chị kể. Và rồi phép màu đã đến, lặng lẽ mà đầy ý nghĩa – một quả thận từ người hiến tặng đã cứu lấy cuộc sống của chị.

Vậy mà trong một buổi chiều sau giờ làm khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định báo có thận phù hợp, chị lặng người, không tin nổi. Vội vã làm các thủ tục trong đêm và đến sáng hôm sau, chị được ghép thận.
Khi tỉnh lại, chị bật khóc vì biết mình đã được sống thêm lần nữa. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình vì từ nay, chị có thể sống khỏe tiếp tục làm việc để nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ già.
2 người được hồi sinh
Sau hơn 10 ngày được ghép thận từ nguồn tạng hiến của chị N.V.B.T. (ngụ P.HCM), sức khỏe của anh Đ.C.P. (sinh năm 1993) và chị N.T.H.L. (sinh năm 1989) đã có những chuyển biến tích cực, dần hồi phục ổn định.
Hiện cả 2 bệnh nhân đã có thể tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy chức năng của thận ghép đang hoạt động tốt.
Cụ thể, chỉ số creatinine huyết thanh đã trở về mức gần như bình thường, không ghi nhận dấu hiệu thải ghép cấp. Đồng thời, hệ số thanh thải creatinine cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu bài tiết ổn định, cho thấy thận ghép đã bắt đầu thích nghi hiệu quả với cơ thể người nhận.

Thành công của 2 ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định là kết quả của tinh thần tận tâm, trách nhiệm và trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và sự hỗ trợ chuyên môn quan trọng từ PGS.TS.BS Thái Minh Sâm và BS.CK2 Hoàng Khắc Chuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy.
BS.CK2 Nguyễn Xuân Toàn. Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cho biết: “Sau hơn 10 ngày hậu phẫu, cả hai bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy cơ cao. Các chỉ số chức năng thận như creatinine huyết thanh, độ lọc cầu thận đều cải thiện tích cực.
Hiện, người bệnh đã vào giai đoạn đa niệu với lượng nước tiểu đạt 6.000–7.000ml/ngày, có thể tự đi tiểu, ăn uống ngon miệng, vết mổ lành tốt và đã chuyển sang phác đồ thuốc uống chống thải ghép. Cả hai đủ điều kiện xuất viện trong vài ngày tới và sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ".
Theo TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ca ghép không chỉ mang lại cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị y tế. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kỹ thuật ghép tạng tại bệnh viện, hướng tới mục tiêu triển khai ghép gan trong thời gian tới.
Ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Trong bối cảnh nguồn tạng từ người hiến sống vẫn chiếm đa số do yếu tố văn hóa, tạng hiến từ người chết não vẫn là hy vọng sống quý giá cho nhiều người bệnh.
Chính vì vậy, nghĩa cử hiến tạng của gia đình chị N.V.B.T. là một hành động nhân văn sâu sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thực hiện thành công 4 ca ghép thận từ nguồn hiến tạng sau chết não – một con số đầy ý nghĩa, mở ra cơ hội hồi sinh cho những người đứng bên lằn ranh sinh tử.
Theo NGUYỄN LÀNH/Người Đưa Tin
Link bài viết gốc