Phim "578: Phát đạn của kẻ điên" có làm nên chuyện?
VHO- 578: Phát đạn của kẻ điên - một bộ phim mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ… đã chính thức đổ bộ các rạp chiếu Việt. Đây là phim hành động được đánh giá là “khốc liệt” và “chịu chơi” nhất màn ảnh rộng Việt Nam. Bộ phim chiêu đãi khán giả với 5 trận đại chiến triệu đô hấp dẫn và vô cùng gây cấn. Liệu rằng, với những đột phá này bộ phim có làm nên chuyện?
Chuyện phim bắt đàu từ những chuyến xe của hai cha con Hùng
Mãn nhãn người xem
578: Phát đạn của kẻ điên xoay quanh hành trình báo thù của Hùng (Alexandre Nguyễn đóng) với mong muốn tìm lại công lý cho con gái anh là bé An (bé Thanh Thảo đóng). Bộ phim mở ra với kí ức đời sống “nay đây mai đó” bình dị mà hạnh phúc của hai cha con trên chiếc xe tải container chạy đường dài. Nhưng đến một ngày, An mất tích bí ẩn rồi quay về với nhiều vết thương trên cơ thể, cô bé bị sang chấn tâm lý nặng nề. Đau xót trước tình cảnh của con, Hùng quyết tâm tìm ra sự thật để trả thù. Anh theo dõi hành tung của những kẻ tình nghi tại bến cảng và dần khám phá ra bí mật kinh hoàng về một băng nhóm chuyên bắt cóc trẻ em, phụ nữ, xâm hại tình dục, buôn bán nội tạng mà con gái anh là một trong vô vàn những nạn nhân xấu số.
Ngay từ nhan đề bộ phim, đạo diễn Lương Đình Dũng đã tiết lộ rằng bao trùm bầu không khí trong 578 Phát đạn của kẻ điên là một thế giới ngầm đáng sợ. Giải thích về những con số xuất hiện trong tựa phim, đạo diễn nói rằng số 5 chính là hình ảnh chiếc chìa khoá hứa hẹn lật mở một bí ẩn lớn của bộ phim, số 7 là khẩu súng lật ngược và số 8 chính là chiếc còng. Vì không muốn đi theo lối mòn hành động thông thường, tôn chỉ của Lương Đình Dũng trong bộ phim này là vẻ đẹp của lối đánh thực chiến và sự điên rồ chưa từng xuất hiện trên màn ảnh Việt. Khâu hành động chứng tỏ đầu tư “đáng đồng tiền bát gạo” của con số 60 tỉ đồng. Từ cuộc rượt đuổi của 5 chiếc xe container giữa con đèo nhỏ hẹp ngoằn ngoèo cao ngàn mét, đến cảnh hai chiếc xe đâm trực diện vào nhau và lao ra sát vách núi suýt rớt xuống vực sâu… tất cả đều quay thật không dùng kỹ xảo, không “ăn gian” góc máy, các cảnh đánh nhau trong phim cũng do chính diễn viên thực hiện 100%. Qua đó, khán giả xem phim có thể cảm nhận được sự khốc liệt đang hiển hiện ngay trước mắt, rõ ràng và chân thật đến đáng sợ. Có thể thấy rằng, Khá lâu sau Hai Phượng, khán giả mới được thưởng thức một tác phẩm hành động Việt “chất” như 578: Phát đạn của kẻ điên.
Điều khiến khán giả thích thú và phải xuýt xoa khi xem 578: Phát đạn của kẻ điên đó chính là bối cảnh phim quá đẹp, quá thơ. Khung cảnh của đất nước Việt Nam bày ra trước mắt khán giả đẹp tới nao lòng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, để quay được những thước phim như vậy, đoàn phim đã mất tới hơn 1 năm 6 tháng bấm máy quay suốt từ Nam ra Bắc. Trong phim, khán giả có thể nhận ra những địa điểm nổi tiếng của đất nước ta như đèo Thẩm Mã (Hà Giang), đèo Đá Trắng (Hòa Bình) cao hơn 1000 m quanh năm trắng xóa, cung đường chữ S nổi tiếng với dân phượt tại Mộc Châu, cảnh núi non hùng vĩ của Tràng An (Ninh Bình)…
Bối cảnh trong phim khiến người xem mê mẩn
Nhưng cốt truyện còn yếu
Có thể thấy, bộ phim hành động, tâm lý của đạo diễn Lương Đình Dũng có sự đầu tư khá tốt về mặt chất lượng cho các cảnh quay ấn tượng cùng với đó là các pha hành động xuyên suốt đầy gay cấn. Tuy nhiên kịch bản vẫn khá đơn giản, hơi cũ và dễ đoán, phim tập trung quá nhiều thời lượng cho những cảnh hành động, một số tình tiết phát triển khá gượng. Nhất là việc xây dựng nhân vật, khi người cha quá đơn độc trên hành trình của mình, đơn độc đến mức phi lý. Nếu xem nhân vật Bảo Vy (H’Hen Niê đóng) là đồng minh của anh thì cũng không thấy được sự kết nối, khi hai nhân vật chỉ gặp nhau duy nhất một lần và trò chuyện chưa đến 5 câu thoại. Bên cạnh việc tiết lộ thân thế là cựu trinh sát một cách chớp nhoáng, khán giả cũng chưa thể hiểu rõ tình cảnh nhân vật Hùng nên thật khó lòng để đồng cảm với anh.
Cốt truyện còn lỏng lẻo khiến khán giả khó có thể đồng cảm ở những phân cảnh cảm xúc
Chọn lối kể chuyện phi tuyến tính, xen lẫn thực tại và quá khứ nhưng dường như các phân cảnh của phim đã bị cắt quá vụn vặt, bố trí lủng củng khiến mạch truyện không rõ ràng, rành mạch. Những phân cảnh đánh đấm cứ thế dàn trải trôi qua khiến người xem khó hiểu và không đọng lại được nhiều điều. Cùng với đó, hành trình báo thù đều một màu, không có sự tăng tiến và rất dễ dàng đoán trước. Mặt khác, sự nhức nhối và kinh hoàng của vấn nạn ấu dâm, buôn bán trẻ em vẫn chưa làm tới, trong khi đây lại chính là thông điệp của bộ phim. Có lẽ, nhà làm phim đã bị sa đà vào việc tính toán sao cho các phân cảnh hành động được hoành tráng, đông người, rộng cảnh nhất có thể. Thế nhưng vô tình, những chi tiết quan trọng về đường dây, câu chuyện, sự gần gũi tương quan giữa các nhân vật lại bị lãng quên. Dường như đạo diễn Lương Đình Dũng đã quá mạo hiểm khi thử sức với một thể loại phim xa rời với sở trường của anh, sở trường kể chuyện từ tốn và chắt chiu cảm xúc từ những hình ảnh dung dị, đời thường, đi sâu vào tiềm thức của nhân vật.
Nhìn chung 578: Phát đạn của kẻ điên là một bộ phim mang chất riêng so với các phim hành động “made in Vietnam”, nhưng cốt truyện vẫn còn điểm trừ lớn. Dù vậy, phim đáng được khen vì những người làm phim dám mạnh dạn để “mở đường” cho phim hành động Việt, cũng như giúp cho nền điện ảnh Việt không gói gọn một màu. Hy vọng rằng, với các bước tiến vượt bật của dòng phim này, khán giả sẽ tiếp tục ra rạp để ủng hộ cho phim Việt.
HỒNG HẠNH