Nữ cán bộ vùng cao “thắp lửa” văn hóa bản làng
VHO - Từ một cán bộ đoàn năng động, chị Lô Thị Đài Trang (SN 1990), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Hòa (Nghệ An) trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ cán bộ trẻ vùng cao.

Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhiệt huyết, chị góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống đẹp giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
Giữa những dãy núi trập trùng miền Tây xứ Nghệ, bản làng xã Yên Hòa mỗi sớm mai lại vang lên tiếng khung cửi lách cách, tiếng cười nói rộn rã của những người phụ nữ Thái bên khung dệt. Trong bức tranh bình yên ấy, chị Lô Thị Đài Trang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Hòa, luôn được bà con nhắc đến với niềm tin và tự hào là nữ cán bộ trẻ hết lòng gìn giữ bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho quê hương vùng cao.
Tại trụ sở UBND xã, người dân đã quen với hình ảnh chị Trang tất bật giữa công việc, luôn tận tình hướng dẫn mỗi khi bà con đến giao dịch. “Bà con vùng cao ít tiếp xúc, ít quen với thủ tục hành chính nên mình phải kiên nhẫn, hướng dẫn thật cụ thể để họ hiểu và yên tâm”, chị Trang chia sẻ.
Lớn lên giữa những nếp nhà sàn ấm lửa, Đài Trang sớm thấm đẫm tình yêu với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm, chị quyết định trở về quê, gắn bó với công tác đoàn, nơi hun đúc khát vọng cống hiến và tình yêu với bản làng. Những năm đầu công tác, chị không quản ngại khó khăn, vượt đèo, lội suối đến từng bản làng tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng đời sống mới, gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục của dân tộc Thái.

Khi còn là Bí thư Đoàn xã Yên Hòa, chị Đài Trang đã khởi xướng mô hình “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới”, một ý tưởng đầy tâm huyết, mở ra hướng phát triển bền vững cho quê hương. Với chị, đó không chỉ là mô hình kinh tế, xã hội, mà còn là hành trình đánh thức tiềm năng văn hóa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân vùng cao.
Từ những giá trị truyền thống vẫn hiện hữu trong đời sống như điệu xòe, khung dệt thổ cẩm, những nếp nhà sàn cổ…, chị Trang cùng đoàn viên thanh niên đã biến bản sắc quê hương thành lợi thế phát triển du lịch cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, chị bắt tay vào hành động với hàng loạt công trình thiết thực như đường hoa thanh niên, cầu tre, tuyến điện thắp sáng, điểm dừng chân du lịch, góp phần mang đến diện mạo mới cho bản làng vùng cao.
Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh cùng nguồn lực từ Dự án 6, xã Yên Hòa đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả. Trong đó, chị Trang là người tham mưu và trực tiếp triển khai nhiều hạng mục quan trọng, góp phần hình thành hai điểm đến nổi bật: Điểm dừng chân rừng Săng Lẻ (bản Yên Tân) và hệ thống gần 50 cọn nước tại bản Coọc, biểu tượng của du lịch trải nghiệm vùng cao Nghệ An.
Nhờ những nỗ lực ấy, du khách đến Yên Hòa không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc yên bình của núi rừng, mà còn được hòa mình trong không gian văn hóa Thái nguyên sơ, ngắm cọn nước quay đều bên suối, nghỉ đêm trong nhà sàn ấm cúng, thưởng thức ẩm thực dân dã, và say mê theo nhịp trống chiêng rộn rã giữa đêm vùng cao.
Không dừng lại ở việc quảng bá du lịch, chị Trang còn thành lập Câu lạc bộ Hướng dẫn và phục vụ du lịch gồm 20 đoàn viên, những người trẻ am hiểu văn hóa bản địa, có thể biểu diễn dân ca, dân vũ, sử dụng nhạc cụ dân tộc để giới thiệu nét đẹp quê hương. Chị cũng vận động thanh niên tham gia Tổ dệt thổ cẩm, Tổ mây tre đan, vừa tạo việc làm, vừa cung cấp sản phẩm phục vụ khách du lịch. Nhờ đó, 3 gia trại nông nghiệp, 4 quán ăn và 1 homestay do Đoàn Thanh niên quản lý đã trở thành hạt nhân phát triển kinh tế cộng đồng ở địa phương.
Nhiều người dân vẫn nhắc rằng, từ khi có cán bộ Đài Trang, Yên Hòa như khoác lên mình chiếc áo mới, bản sáng đèn, đường nở hoa, thanh niên có việc làm, du khách có chốn dừng chân. Những đổi thay ấy không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn là kết quả của tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự gắn kết giữa cộng đồng với người cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết.
Năm 2024, với những nỗ lực không ngừng, chị được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa. Ở cương vị mới, chị vẫn giữ phong cách làm việc gần dân, tận tụy và sáng tạo. Chị phát động phong trào “Tiếng trống học bài”, một sáng kiến nhân văn giúp các em nhỏ vùng cao có thói quen học tập đúng giờ, cha mẹ có ý thức hơn trong việc đồng hành cùng con.
Cứ mỗi buổi tối, khi tiếng trống vang lên giữa bản, ánh đèn học lại đồng loạt sáng, trở thành thanh âm ấm áp của tri thức giữa núi rừng. Không chỉ chăm lo cho giáo dục, chị còn là người khởi xướng chương trình “Mùa Đông yêu thương”, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp gần 2 tỉ đồng giúp đỡ học sinh nghèo và các hộ khó khăn. Với chị, hạnh phúc giản dị là khi nhìn thấy nụ cười của những em nhỏ được mặc áo ấm, được cắp sách đến trường.
Tháng 7.2025, sau khi hai xã Yên Hòa và Yên Thắng sáp nhập, chị được phân công giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Hòa. Khối lượng công việc lớn, áp lực nhiều, nhưng chị vẫn giữ nguyên tinh thần của người cán bộ trẻ vùng cao, luôn dấn thân, sáng tạo và tận tụy. Dưới sự tham mưu của chị, các giá trị văn hóa dân tộc được phục hồi, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được lan tỏa, du lịch cộng đồng ngày càng khởi sắc.