Người Tày Ngạn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch
VHO - Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức bế mạc chương trình tập huấn Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa, hát dân gian của dân tộc Tày (nhóm Tày Ngạn) năm 2025, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với Sở VHTTDL Tuyên Quang, UBND xã Bằng Hành tổ chức là hoạt động quan trọng nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày (nhóm Tày Ngạn), qua đó khẳng định hiệu quả thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chương trình có sự tham gia của cán bộ văn hóa văn hóa cơ sở và 50 nghệ nhân, học viên dân tộc Tày (nhóm Tày Ngạn) đang sinh sống tại thôn Lâm, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang.
Mục tiêu của chương trình không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa Tày Ngạn, mà còn tạo điều kiện để nghệ thuật dân gian truyền thống nhóm người Tày Ngạn được phát huy mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn di sản văn hóa truyền thống.

Quá trình thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tổ chức thành công lớp truyền dạy các làn điệu dân ca và các điệu múa truyền thống cho thế hệ trẻ. Xây dựng và củng cố đội ngũ hạt nhân văn nghệ tại cơ sở, đảm bảo sự tiếp nối bền vững cho các loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc Tày. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng đã trở thành cầu nối, thắt chặt tình đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong bà con Tày Ngạn. Đây được xem là cách thức truyền nghề trực tiếp, gần gũi và hiệu quả nhất, góp phần tạo nên lớp kế cận có khả năng tiếp nối và lan tỏa di sản trong đời sống cộng đồng.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức tổ chức ghi hình, chụp ảnh tư liệu và dựng phim nhằm lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Các sản phẩm tư liệu này không chỉ phục vụ công tác bảo tồn mà còn được kỳ vọng trở thành nguồn tư liệu quý cho các thế hệ mai sau, cũng như phục vụ hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương.
Tại lễ bế mạc, nghệ nhân Lục Thị Thành, đại diện nhóm nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân gian Tày Ngạn phấn khởi chia sẻ niềm tự hào khi được đồng hành cùng lớp học, truyền dạy nghệ thuật múa, hát dân gian cho thế hệ trẻ. Bà tin tưởng rằng, tình yêu văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng sẽ là nền tảng vững chắc để di sản văn hóa của người Tày Ngạn mãi mãi được gìn giữ và phát huy giá trị.

Tại lễ bế mạc, ông Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng Nghiên cứu – Sưu tầm (Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam) chia sẻ, thành công của mô hình tại xã Bằng Hành là minh chứng sống động cho thấy nghệ thuật dân gian có thể được nuôi dưỡng và phát triển ngay trong cộng đồng. Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ chính là tín hiệu đáng mừng, bởi đây là lực lượng có khả năng duy trì sự trường tồn của di sản trong xã hội hiện đại. Đây không chỉ là bảo tồn, mà là đánh thức và tiếp lửa cho niềm tự hào của người Tày Ngạn nơi đây.
Ông Đỗ Duy Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Bằng Hành nhấn mạnh và cam kết tạo điều kiện tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này tại địa phương. Từ đó, góp phần để những điệu múa dân gian, làn điệu dân ca đã trở thành tài sản quý giá và là động lực để bà con phát triển kinh tế, văn hóa bền vững theo đúng tinh thần của Chương trình mục tiêu quốc gia.
Với những kết quả đạt được, mô hình bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa, hát dân gian của người Tày Ngạn tại xã Bằng Hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân rộng ra nhiều địa phương khác, trở thành điểm sáng trong nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

RSS