Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19

THANH PHƯỢNG

VHO - Sáng 22.2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu nạn nhân thảm họa đại dịch Covid-19.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 - ảnh 1
Lễ cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân đại dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Báo Giác ngộ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ mỗi người dân thành phố đang sống trong không khí tươi vui của mùa xuân hôm nay đều là chứng nhân lịch sử cho những ngày đau thương đã qua.

Trong thời gian đau thương đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, mỗi cá nhân người dân Thành phố nêu cao tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, tích cực tình nguyện chung sức, đồng lòng tham gia vào quá trình chống dịch ở mọi mặt và mọi lĩnh vực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy được chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Thành phố có mục tiêu lớn nhất, cao nhất là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, trước sự khốc liệt phức tạp của cơn đại dịch chưa từng có trong lịch sử, một số cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã ra đi mãi mãi vì dịch bệnh.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 - ảnh 2
Chư tôn đức cầu nguyện, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 tại khu vực tượng đài Giọt nước

Từ bài học, mất mát trong quá khứ, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp với niềm tin, phấn đấu không ngừng để xây dựng và phát triển thành phố, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các đồng bào là nạn nhân đại dịch Covid-19 không chỉ là một nghi thức truyền thống hướng về người đã khuất của dân tộc Việt trong dịp đầu Xuân năm mới mà còn là dịp để tất cả mọi người tôn vinh và tiếp tục thực hiện tốt bài học lớn về sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức đồng lòng trên mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, thịnh vượng.

Trong khói trầm quyện tỏa, Hòa thượng Thích Lệ Trang Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã xướng lễ cầu siêu cho những người đã khuất, chúc nguyện an lành cho đất nước, đồng bào trong mùa xuân mới.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 - ảnh 3
Giây phút tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Việt Nam Quốc tự, TP.HCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai đàn Pháp hội Dược sư để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tiêu tan bệnh dịch.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ có diện tích 4,3 héc-ta được khánh thành vào ngày 12-2-2026 sau gần 3 tháng thi công với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng do tập đoàn Sungroup tài trợ và thực hiện. Công trình được triển khai theo chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng” của chính quyền Thành phố.

Vị trí trung tâm của công viên là không gian quảng trường tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 rộng 1.800m2, ở giữa là tượng đài được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống có chiều cao 6m, chu vi 13m, chế tác từ inox gương.

Hình ảnh giọt nước gợi nhắc đến nỗi buồn và mất mát, trong khi trái tim bên trong tượng trưng cho lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia của con người. Chất liệu phản chiếu của tác phẩm mang thông điệp rằng nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là là ký ức chung của cộng đồng, được chia sẻ trong yêu thương, đùm bọc.