(Emagazine) Về xã Gào tham gia lễ cúng rừng - giữ hồn thiêng đại ngàn
VHO - Ngày 11.4, trong nỗ lực gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ cúng rừng năm 2026 - nghi lễ giàu ý nghĩa, thể hiện sự tri ân thiên nhiên và khát vọng bảo tồn bản sắc dân tộc. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Buổi lễ được tổ chức trong không gian linh thiêng của khu rừng cổ thụ làng De Chí - nơi từ bao đời nay được cộng đồng gìn giữ như một phần máu thịt của buôn làng.
Đông đảo đại biểu gồm lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa cùng hàng ngàn người dân và du khách đã về dự, tạo nên một không khí trang trọng, đậm đà sắc màu văn hóa.

Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là người Jrai tại hai làng De Chí và O Grang (xã Gào), Lễ cúng rừng không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh mà còn là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa con người với thiên nhiên.
Rừng không chỉ là nguồn sống, nguồn che chở mà còn là không gian văn hóa, nơi lưu giữ ký ức và truyền thống của bao thế hệ. Vì vậy, nghi lễ này mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn, sự tôn kính đối với rừng và các đấng thần linh.
Trong làn khói hương trầm quyện giữa đại ngàn, già làng Puih Long và già làng Siu Dơih thay mặt dân làng chủ trì nghi thức dâng lễ vật. Những sản vật quen thuộc như heo, gà, rượu cần được bày biện trang trọng bên cây cổ thụ linh thiêng, một biểu tượng của sức sống và sự trường tồn.

Lời khấn vang lên tha thiết, mộc mạc nhưng chứa đựng niềm tin sâu sắc, mời gọi các Yàng, thần núi, thần rừng, thần nước… về chứng giám, phù hộ cho buôn làng luôn bình yên, người dân khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt, cuộc sống đủ đầy.
Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, Lễ cúng rừng còn là dịp để cộng đồng củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong việc bảo vệ tài nguyên rừng.
Sau phần nghi lễ, đại diện hai làng De Chí và O Grang đã cùng nhau bày tỏ quyết tâm giữ rừng bằng những cam kết cụ thể, thiết thực: Không chặt phá rừng, tích cực trồng cây gây rừng, chủ động phòng chống cháy rừng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức, xem việc bảo vệ rừng như bảo vệ chính sự sống của mình.
Tiếp nối phần lễ trang nghiêm là không khí rộn ràng của phần hội diễn ra tại sân vận động làng O Gia.
Những thanh âm cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, hòa cùng nhịp điệu của các điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa sống động và đầy sức cuốn hút. Các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần gắn kết cộng đồng.


Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và ẩm thực truyền thống như cơm lam, gà nướng… cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm đà hương vị núi rừng.
Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là chương trình khai mạc vào buổi tối cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, phần trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương do đoàn đại biểu phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) thực hiện đã góp phần tạo thêm sắc màu mới mẻ, kết nối giao lưu văn hóa giữa các địa phương, làm phong phú hơn không gian lễ hội.
Có thể thấy, Lễ cúng rừng là một nghi lễ tâm linh mang đậm dấu ấn truyền thống, là sợi dây bền chặt kết nối con người với thiên nhiên, với cội nguồn văn hóa của cộng đồng.
Thông qua từng nghi thức trang nghiêm, từng lời khấn nguyện thành kính, những giá trị tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống cộng đồng.


Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Lễ cúng rừng còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, nơi nuôi dưỡng sự sống và gắn bó mật thiết với sinh kế của người dân.
Đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là cam kết thiêng liêng của cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ “lá phổi xanh”, bảo vệ sự cân bằng của tự nhiên trước những tác động của thời gian và con người.
Đồng thời, đây cũng là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.
Những sắc màu văn hóa độc đáo, không gian lễ hội đậm đà bản sắc cùng sự chân thành, mến khách của người dân đã và đang góp phần tạo nên sức hút riêng, từng bước đưa du lịch địa phương phát triển bền vững, hòa nhịp cùng các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.


RSS