(Emagazine) Hút khách bằng tái hiện lễ cưới truyền thống người Chăm Hroi giữa đại ngàn
VHO - Giữa không gian đại ngàn Gia Lai, người dân và du khách có dịp chứng kiến lễ cưới truyền thống của người Chăm Hroi được tái hiện sinh động tại làng “biệt lập” Canh Tiến. Trong không gian đêm hội, âm vang cồng chiêng rộn ràng, lan tỏa giữa núi rừng, tạo nên trải nghiệm văn hóa đậm bản sắc, giàu sức cuốn hút.

Tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, chương trình “Điểm hẹn Canh Tiến - Nơi hòa quyện cùng thiên nhiên” vừa thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự đêm khai mạc, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nổi bật là màn tái hiện lễ cưới truyền thống của người Chăm Hroi.

Canh Tiến - ngôi làng nhỏ từng gần như biệt lập, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Trước đây, để đến được đây, người dân phải đi xuồng vượt hơn 10km hồ Núi Một hoặc băng rừng, vượt đèo Nha Sam đầy cách trở.
Hiện nay, khi tuyến đường liên xã được mở, điện lưới quốc gia đã kéo về, cùng hệ thống đường bê tông từng bước hoàn thiện, đời sống người dân Canh Tiến đang chuyển mình, mở ra diện mạo mới cho vùng đất từng “ốc đảo” giữa đại ngàn.

Làng Canh Tiến cũng là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đồng bào Ba Na, Chăm, hòa quyện cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với suối, rừng và không gian văn hóa truyền thống còn được gìn giữ khá nguyên vẹn.
Tại chương trình “Điểm hẹn Canh Tiến - Nơi hòa quyện cùng thiên nhiên”, du khách được “nghe núi rừng kể chuyển”, trong đó, tái hiện, phục dựng lễ cưới truyền thống của người Chăm Hroi.
Người Chăm Hroi, là dân tộc thiểu số, theo chế độ mẫu hệ, nên lễ cúng cưới sẽ được tổ chức tại nhà gái. Trước lễ cúng cưới một ngày, em gái của cô dâu và đại diện nhà gái sẽ tới nhà trai để thay cô dâu thực hiện việc “bắt chồng”.

Sau đó, lễ cúng cưới chính thức được diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên và bản làng. Nghi thức này được những ông Chơ No (ông mai mối) hai bên đảm nhiệm.
Lễ vật tại buổi lễ cúng cưới gồm có: 1 ghè rượu, 1 con gà, 1 cái nồi đồng, 2 vòng đeo tay, 1 kiềng bạc, 1 sáp ong, trầu câu, 2 thau đồng đựng nước. Việc thực hiện các nghi lễ (cúng, khấn) sẽ được ông mai mối thực hiện.
Khi nghi lễ kết thúc, không gian lễ hội trở nên rộn ràng với tiếng trống K’toang, âm vang cồng chiêng, cùng những điệu múa, lời ca giao duyên của thanh niên hai họ.

Lần đầu tiên thấy cảnh làng đông vui, nhộn nhịp như thế này bà Đoàn Thị Long (45 tuổi, làng Canh Tiến) rất phấn khởi và mong có thêm nhiều chương trình đến với địa phương, giúp phần làm Canh Tiến ngày càng khởi sắc, phát triển
Cùng chung tâm trạng, chị Sô Nguyễn Kiều My (22 tuổi) cho biết: Cả làng đã háo hức chờ đợi từ nhiều ngày trước khi chương trình diễn ra. Lần đầu tiên, tôi thấy làng mình đông vui như hôm nay.
Chị My cũng chia sẻ, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, diện mạo Canh Tiến đã có nhiều đổi thay rõ nét, từ hệ thống điện, đường đến các công trình dân sinh, góp phần nâng cao đời sống người dân và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương.
Canh Tiến hội tụ nhiều yếu tố rất đặc trưng mà không phải địa phương nào cũng có, từ cảnh quan tự nhiên như hồ Núi Một, suối Đăk Cram, thác Đổ đến không gian văn hóa của đồng bào Ba Na, Chăm.

Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh nhấn mạnh: “Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Canh Vinh - Canh Tiến, một vùng đất giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình và đầy tiềm năng phát triển.
Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, du khách; từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao đời sống người dân và hướng tới phát triển bền vững”.
Theo ông, sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, giá trị cảnh quan thiên nhiên trong mỗi người dân, để mỗi người dân chính là một đại sứ du lịch, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quan trọng hơn cả, địa phương mong muốn tạo được sự chuyển biến về nhận thức để người dân thấy được giá trị của du lịch cộng đồng, từ đó chủ động tham gia; doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội để đồng hành; còn du khách có thêm một điểm đến mới.


RSS