“Cột mốc sống” ở vùng biên viễn
VHO - Trên vùng đất biên viễn phía Tây tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với Campuchia, có một người đàn ông đã dành trọn đời mình để gìn giữ phên giậu Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với núi rừng Ia O, già làng Ksor Bơng ở làng Bi vẫn lặng lẽ như một “cột mốc sống”, cùng Bộ đội Biên phòng giữ bình yên cho từng tấc đất quê hương.

Năm 2024, già Ksor Bơng được vinh danh trong chương trình “Điểm tựa của bản làng” một ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ và thầm lặng. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với già vẫn là nụ cười của bà con khi nhìn vườn điều ra hoa, tiếng trẻ con chạy trên con đường bê tông đã thay thế lối đất ngày xưa… và hơn hết, những dấu hiệu rõ rệt của một vùng biên viễn đổi thay từng ngày.
Ở làng Bi, xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai, mỗi buôn, mỗi nóc nhà đều là một “pháo đài” của thế trận biên phòng toàn dân. Có được điều này là trong suốt nhiều năm, già Ksor Bơng là người thắp lên ý thức trách nhiệm nơi bà con.
Già Bơng nói, biên giới có yên thì làng mới yên; người dân phải giữ lấy mảnh đất quê hương, phải tuyệt đối chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu và siêng năng làm ăn để cuộc sống tốt lên.
Điểm tựa của bản làng
Dù đã ngoài 70, bước chân chậm lại, nhưng vai trò của già trong cộng đồng chưa bao giờ vơi bớt. Những năm qua, già Bơng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp gỡ hàng chục hộ dân có nương rẫy gần đường biên để tuyên truyền không xâm canh, không vi phạm quy chế biên giới, không bao che hay tiếp tay cho các hoạt động buôn bán trái phép. Mỗi chuyến tuần tra, già lại cùng bộ đội vượt dốc đá, qua dòng suối cạn.
Già Bơng chia sẻ, đầu tháng, cuối tháng đều họp tuyên truyền cho bà con xóm làng, tập trung vào công tác biên giới làm sao giữ gìn biên giới an toàn, không để xảy ra những mâu thuẫn gây mất trật tự an ninh chính trị trong xã hội.
“Thời gian qua, bà con chấp hành rất nghiêm. Đó là chưa kể, mình rất sát với Bộ đội Biên phòng, kết hợp với làng họp dân, tuyên truyền cho dân, bà con nghe, tin tưởng và chấp hành nghiêm giúp tình hình thời gian qua đảm bảo”, già Bơng nói.
Không chỉ góp sức giữ biên cương, già Bơng còn là người hòa giải, gắn kết cộng đồng. 8 năm đứng lớp, 20 năm làm Bí thư, Chủ tịch UBND xã rồi Chủ tịch Hội Người cao tuổi…, kinh nghiệm ấy giúp già Bơng dễ dàng đi vào lòng dân.
Theo già Bơng, nay đời sống của các làng biên giới ngày một khấm khá hơn. Bà con hầu như đã mua sắm đủ loại phương tiện nghe nhìn, liên lạc, kết nối internet nên học hỏi được nhiều thứ từ xã hội rộng lớn.

Bà con cũng dễ dàng kết nối với cán bộ, để trao đổi tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các khúc mắc trong đời sống và sản xuất. Bây giờ, bà con biết cách làm ăn, chăm chỉ lao động, đời sống đã đổi thay nhiều và những mâu thuẫn vụn vặt giảm hẳn, nên buôn làng dễ tìm được tiếng nói chung.
“Tuy trước đây về kinh tế và nơi ăn chốn ở bà con gặp nhiều khó khăn thật, nhưng thời gian gần đây, được Đảng và Nhà nước quan tâm tuyên truyền cho bà con, nhất là những cán bộ ở địa phương tuyên truyền cho bà con làm nương rẫy, trồng cây ăn quả, cây lâu năm như điều, cao su, cà phê… mấy năm gần đây thu hoạch khá giả”, già Bơng bày tỏ và nói, bản thân thấy người dân phát triển về kinh tế - xã hội và mình mừng vì “cái bụng” của bà con không đói nữa.
Nhờ sự gương mẫu của già làng già Bơng, làng Bi đã thành lập tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia O tổ chức tuần tra định kỳ. Nhiều năm qua, địa bàn không xảy ra tình trạng vượt biên, không truyền đạo trái phép, không có hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự.
Thượng úy Rơ Lan Tân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia O nhìn nhận: “Phát huy vai trò già làng và người uy tín trên địa bàn hết sức quan trọng. Chúng tôi xác định mỗi một người dân là cột mốc sống ở khu vực biên giới.
Khi người dân phát huy được vai trò, trách nhiệm, tập hợp được quần chúng nhân dân phối hợp với lực lượng biên phòng sẽ tạo được một thế vững chắc bảo vệ được vành đai khu vực biên giới”.

Xã biên giới Ia O có hơn 2.700 hộ, 11.000 nhân khẩu, hơn 68% là đồng bào DTTS, đến nay đã đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí. 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; gần 90% trục chính nội đồng được cứng hóa; 87% nhà dân đạt chuẩn theo Bộ Xây dựng.
Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: Những kết quả ấy có đóng góp rất lớn của những già làng. Trên khu vực biên giới, vai trò của người uy tín rất quan trọng, trong đó có già làng và đặc biệt là già Ksor Bơng tại làng Bi.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, các già làng là người uy tín trong làng đã cùng các ban ngành phối hợp tuyên truyền để thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thời gian qua. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần đó, xã Ia O sẽ đẩy mạnh hơn nữa phát huy uy tín của già làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Qua đó để cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

RSS