An Giang: Màn so tài kịch tính tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô
VHO - Hội đua bò truyền thống chùa Rô tại xã An Cư, tỉnh An Giang là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Hội đua năm nay có 32 đôi bò tham gia, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Ngày 13.9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp với UBND xã An Cư tổ chức khai mạc Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 năm 2026.
Hội đua năm nay quy tụ 32 đôi bò của người dân các xã, phường khu vực Bảy Núi. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách từ nhiều nơi đã đổ về khu vực sân đua để chứng kiến những màn so tài kịch tính của các đôi bò.

Tại sân ruộng rộng lớn cạnh chùa Rô, những đôi bò được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua thời gian chăm sóc, tập luyện để có thể trạng tốt nhất trước ngày thi đấu.
Đúng 7 giờ, từng đôi bò lần lượt được Ban tổ chức gọi theo số thứ tự và đưa vào sân đua. Theo thể lệ, mỗi lượt thi có hai đôi bò, một đôi xuất phát phía trước và một đôi phía sau, không xuất phát song song.

Đôi bò đua mang ách cổ, kéo theo chiếc bừa bằng gỗ - dụng cụ quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp. Đứng trên thân bừa, "nài bò" dùng dây cương và roi để điều khiển đôi bò vượt qua đường đua.
Mỗi lượt thi gồm hai vòng: vòng "hô" - bò đi chậm để biểu diễn và vòng "thả" - bò được tăng tốc để về đích.
Do đường chạy tại sân đua chùa Rô khá nhỏ, các đôi bò không dễ vượt qua nhau. Tuy nhiên, nhiều cặp thi đấu vẫn tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn khi các đôi bò liên tục bứt tốc, tranh từng mét đường chạy.

Điển hình là màn tranh tài giữa đôi bò số 23 và 24. Ngay khi cờ hiệu lệnh xuất phát phất lên, hai đôi bò đồng loạt lao về phía trước, thể hiện sức mạnh của những chú bò cùng kỹ năng điều khiển điêu luyện của các "nài bò".
Trong suốt hai vòng thi, đôi bò số 23 và 24 liên tục bám sát nhau. Đến vòng "thả", cả hai cùng tăng tốc về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Đôi bò giành chiến thắng tiếp tục bước vào vòng thi tiếp theo.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngọc, chủ đôi bò số 15 ở phường Tịnh Biên, cho biết gia đình có nhiều năm kinh nghiệm nuôi bò cày ruộng, kéo xe nên việc tuyển chọn bò thi đấu được thực hiện khá kỹ lưỡng.
Để chuẩn bị cho hội đua, chủ bò dành nhiều thời gian chăm sóc và tập luyện. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng được điều chỉnh phù hợp. Một số chủ bò giảm lượng thức ăn thô, cho bò uống nước dừa tươi pha lòng đỏ trứng gà, nước cám; thậm chí sử dụng "bò hút" - một loại nước uống tăng lực được người nuôi bò sử dụng nhằm giúp bò có thể trạng sung mãn hơn trước khi thi đấu.
"Trước ngày thi đấu chính thức, chủ bò và 'nài bò' đưa đôi bò đến sân ruộng chùa để tập dượt, giúp bò quen đường đua. Đua bò đã trở thành hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được người dân vùng Bảy Núi mong chờ hằng năm", chị Thúy Ngọc chia sẻ.

Theo Hòa thượng Chau Kắt, sư cả chùa Mỹ Á, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, hội đua bò thường gắn với Lễ hội Sen Dolta - lễ cúng ông bà truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra sau khi kết thúc vụ mùa thu hoạch lúa.
Hòa thượng Chau Kắt cho biết, đua bò bắt nguồn từ tập quán lao động sản xuất của người Khmer. Trước mỗi vụ mùa mới, người dân đưa bò đến chùa để cày ruộng, bừa đất chuẩn bị xuống giống. Trong thời gian nghỉ ngơi, các chủ bò thường cho bò chạy thử trên sân ruộng để xem đôi nào khỏe hơn.
Dần dần, các vị sư đứng ra tổ chức cho những đôi bò thi đấu, vừa tạo sân chơi sau mùa vụ, vừa góp phần gắn kết cộng đồng. Từ một hoạt động gắn với sản xuất nông nghiệp, đua bò trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Trải qua 11 lần tổ chức, Hội đua bò truyền thống chùa Rô ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách và các cơ quan truyền thông, trở thành một trong những hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc của địa phương.
Ban tổ chức cho biết, Hội đua bò năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó giải nhất trị giá 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025.
Trong khuôn khổ hội đua còn diễn ra "Cuộc thi ảnh đẹp", tạo sân chơi cho phóng viên, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng của hội đua; đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan, đời sống văn hóa, con người và những nét đặc trưng của xã An Cư đến đông đảo công chúng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và quảng bá văn hóa, du lịch như trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vùng Bảy Núi; diễu hành với hàng chục xe Volkswagen Beetle cổ; quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương.
Với sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và các hoạt động cộng đồng, Hội đua bò truyền thống chùa Rô không chỉ mang đến không khí sôi động sau mùa vụ mà còn góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người An Giang đến du khách.

RSS