Hơn 21.000 người tạo nên “biển đỏ sao vàng” và thông điệp xanh vì môi trường

N.KHANG

VHO - Giữa không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hơn 21.000 vận động viên và hàng chục ngàn người dân đã tạo nên “biển đỏ sao vàng” trên các cung đường lịch sử của Thủ đô, trong sự kiện thể thao - giải chạy “Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025”.

Khởi động từ Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đến Khu di tích Cổ Loa – kinh đô đầu tiên của thời kỳ Âu Lạc, giải chạy diễn ra ngày 24.8 với sự tham gia của hơn 21.000 người đã mang đến trải nghiệm giao thoa độc đáo giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động.

Hơn 21.000 người tạo nên “biển đỏ sao vàng” và thông điệp xanh vì môi trường - ảnh 1
Hơn 21.000 người chạy và lan toả thông điệp xanh vì môi trường

Những bước chân vượt qua Cầu Long Biên, xuyên qua các con phố hiện đại của Thủ đô, như tái hiện dòng chảy lịch sử – từ truyền thống bất khuất đến khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Song hành cùng giải chạy là chương trình LoveHands Global (Bàn tay yêu thương toàn cầu), nơi mỗi dấu tay trở thành một thông điệp hành động vì môi trường Việt Nam xanh, thế giới hòa bình, tương lai thịnh vượng.

Nếu giải chạy là minh chứng cho sức mạnh thể chất và tinh thần, thì LoveHands Global là sự kết tinh của tình yêu thương và trách nhiệm.

Hơn 21.000 người tạo nên “biển đỏ sao vàng” và thông điệp xanh vì môi trường - ảnh 2
Mỗi dấu tay là một cam kết hành động vì môi trường Việt Nam xanh

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Kinh tế toàn cầu – 9S Union, Trưởng Ban tổ chức chương trình LoveHands Global chia sẻ: “Mỗi bước chạy là sự tiếp nối tinh thần Việt Nam đoàn kết và kiêu hãnh.

Mỗi dấu tay là một cam kết sống yêu thương, hành động vì hòa bình và thịnh vượng. Đó là sức mạnh tập thể đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu”.

Trong hoạt động này, hàng vạn người đã dùng chính dấu tay của mình để tạo nên những bức tranh đầy màu sắc – biểu tượng nghệ thuật sống, đồng thời là lời hứa hành động vì: Một tương lai xanh, giảm rác thải nhựa, sống hài hòa với thiên nhiên; lan tỏa tình yêu thương, hòa bình, thịnh vượng trong cộng đồng; Thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

Hơn 21.000 người tạo nên “biển đỏ sao vàng” và thông điệp xanh vì môi trường - ảnh 3

Những dấu tay ấy sẽ tiếp tục được trưng bày, đấu giá, gây quỹ cho các dự án môi trường, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng yếu thế nhằm gửi gắm thông điệp: “Mỗi hoa tay, một lời hứa hành động”.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao, "My Vietnam 2025" và LoveHands Global đã trở thành ngày hội của văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng, như lời hiệu triệu: “Việt Nam không chỉ chạy cho riêng mình, mà chạy cùng thế giới; Không chỉ vẽ cho hôm nay, mà vẽ cho tương lai xanh – hòa bình – thịnh vượng”.