Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên biển đảo
VHO - Trong thời khắc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tàu 375 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 rời quân cảng lên đường làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển Trường Sa, mang theo tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên biển đảo Tổ quốc.

Sáng 31.1, tại quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tàu 375 đã kéo hồi còi dài chào tạm biệt bến cảng, chính thức xuất phát làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Trường Sa.
Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xuống tàu giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ.
Ra khơi giữ biển khi Xuân về
Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, đồng chí Chính ủy nhấn mạnh, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.
Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Tàu 375 phải nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỉ luật, pháp luật, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng các lực lượng chức năng tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, toàn tàu phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để kịp thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra trên biển.
Quán triệt sâu sắc mệnh lệnh của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Tàu 375 đều xác định rõ vinh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của người lính Cảnh sát biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, dù phải đón Xuân xa đất liền.
Cùng với công tác chuẩn bị về con người, các mặt bảo đảm hậu cần, kĩ thuật được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày và dịp Tết được chuẩn bị đầy đủ; nguyên liệu gói bánh chưng, bánh kẹo ngày Xuân được sắp xếp khoa học, chu đáo, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón Tết trên biển trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc kĩ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh cẩn thận, bảo đảm trạng thái kĩ thuật tốt nhất, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống phát sinh.
Tàu 375 rời quân cảng, mang theo niềm tin của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và tình cảm của hậu phương, hiên ngang vươn ra biển lớn, góp phần giữ vững bình yên trên biển, để đất liền đón một mùa Xuân an lành, trọn vẹn.

RSS