Cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ:

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc

X. TRƯỜNG - T. HUẤN - Đ. TOÁN - H. HẢI - L. HOÀN - N. HOÀN - V. QUÝ - Đ. LONG

VHO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26.7 trên kênh VTV1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình.

Cùng dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại 4 điểm cầu còn có sự hiện diện của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.

Đặc biệt, chương trình có là sự hiện diện của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình, cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm và đông đảo nhân dân tại các điểm cầu.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Tại Chương trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) 

Lời mời trang trọng dành cho những người lính trở về

Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội)

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 3
Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh)

Bốn điểm cầu trong chương trình gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 5
Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 6
Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng của các Anh hùng liệt sĩ

Tại cả bốn điểm cầu, có những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng của các Anh hùng liệt sĩ.

Trên mỗi ghế là ba lô, chiếc mũ và bông cúc trắng - không chỉ là những kỷ vật gợi nhớ, mà còn là lời mời trang trọng dành cho những người lính trở về, cùng hiện diện trong đêm tri ân của cầu truyền hình Đi tìm đồng đội – Sao sáng dẫn đường

Tại điểm cầu TP.Hồ Chí Minh, nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, chương trình giới thiệu nhiều di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật như lược, tăng võng, bình tông, dép cao su, bút máy, ví da, mảnh tăng và nhiều vật dụng cá nhân.

Những di vật này là chứng tích của chiến tranh, đồng thời mở ra hy vọng xác định danh tính để các liệt sĩ trở về với gia đình.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 7
Các đại biểu thực hiện nghi thức tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại điểm cầu Tuyên Quang

Chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng các nhân chứng Phan Văn Mưa và Nguyễn Thành Phước giúp khán giả hiểu hơn về hành trình tìm kiếm, quy tập mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm được thực hiện bằng phương pháp khoa học, kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, công nghệ khảo sát địa chất và sự tham gia của nhiều lực lượng.

Các khách mời cùng mong muốn “Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ sớm xác định thêm nhiều hài cốt liệt sĩ, trả lại tên tuổi để các anh trở về với gia đình và quê hương.

Trong không gian lắng đọng của chương trình Sao sáng dẫn đường tại Công viên Lê Thị Riêng, câu chuyện của ông Lê Chí Công, con trai thứ hai của Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, khiến nhiều người xúc động. Gần sáu thập kỷ qua, ông vẫn đi tìm mẹ bằng những ký ức ít ỏi, niềm tin và sự chờ đợi.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 8
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Lần cuối ông được ở bên mẹ là năm 1960, khi mới 4 tuổi. Ký ức về mẹ chỉ còn những mảnh ghép mờ nhạt. Kỷ niệm sâu đậm nhất là trước ngày lên đường làm nhiệm vụ, mẹ đã tự tay may cho hai anh em mỗi người một chiếc gối nhỏ. Đó cũng là món quà cuối cùng bà để lại trước khi mãi mãi không trở về.

Suốt 58 năm, gia đình chưa một ngày ngừng tìm kiếm hài cốt của bà. Riêng ông Công đã có 50 năm liên tục đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương tưởng niệm, hy vọng một ngày mẹ sẽ trở về với gia đình và đồng đội.

Theo tư liệu gia đình, sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thị Riêng được an táng tại một ngôi mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa. Sau đó, nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng công viên, khiến dấu tích nơi yên nghỉ của bà và nhiều đồng đội dần bị phủ lấp.

Khi “Chiến dịch 500 ngày đêm” triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gia đình ông Công như được thắp lên hy vọng tìm lại người mẹ đã xa cách gần sáu thập kỷ, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và người thân.

“Chỉ mong một ngày mẹ được trở về”, lời tâm sự của ông Lê Chí Công cũng là khát vọng đoàn tụ của nhiều gia đình liệt sĩ vẫn lặng lẽ chờ đợi sau hơn nửa thế kỷ hòa bình.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 9

 

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 10
Trao kỷ vật cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Chương trình

Sự xuất hiện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Công viên Lê Thị Riêng cũng mang đến nhiều cảm xúc. Sau nhiều năm chờ đợi, người thân liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng đã không ngừng tìm kiếm, quy tập để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Đại diện gia đình, ông Huỳnh Văn Nhỏ - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Ông cho biết, việc tìm thấy và đưa hài cốt người anh trở về là niềm an ủi lớn đối với gia đình sau nhiều năm mong ngóng.

Ông Nhỏ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua khó khăn để tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống mà còn là sự nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 11
Câu chuyện xúc động của cô Hoàng Thị Nhớ về bố mình là liệt sĩ Hoàng Văn Địch

Tại điểm cầu Tuyên Quang, các đại biểu xúc động trước câu chuyện của cô Hoàng Thị Nhớ về bố mình là liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Nhiều năm liền, cô Nhớ mòn mỏi mong muốn tìm được hài cốt của bố đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Thông qua Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), hồ sơ của Liệt sĩ Hoàng Văn Địch được trao cho gia đình, gợi ra các manh mối có thể tìm ra hài cốt liệt sĩ.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao bộ hồ sơ phục dựng của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tới gia đình cô Hoàng Thị Nhớ. Trong bộ hồ sơ đã ghi nhận, địa điểm liệt sĩ Hoàng Văn Địch hy sinh là ở Nhuận Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường gồm 3 chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêmTrả lại tên cho các anh. Ở đó, mỗi câu chuyện trong chương trình là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 12

Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại; là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 13
Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân với bản mash up Giai điệu Tổ quốc - Màu hoa đỏ và khép lại bằng khát vọng tương lai trong Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 14
Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình
Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 15
Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình

Bên cạnh sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến, điểm nhấn tại chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế hay Bài ca không quên... 

Những ngôi sao sáng bất tử giữa lòng Tổ quốc - ảnh 16
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội

Bằng âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện lịch sử, Sao sáng dẫn đường gửi gắm lời tri ân tới những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc; đồng thời khơi dậy trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay trong việc gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và bồi đắp những giá trị mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.