Nhìn “biển cờ sao”, đủ biết lòng dân yêu Tổ quốc nhường nào!
VHO - Những ngày vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, nếu ai có dịp ra phố, được chứng kiến biển người đổ ra đường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, khoác trên mình trang phục, phụ kiện gắn ngôi sao vàng rực rỡ, hẳn sẽ không khỏi dâng trào cảm xúc, nhiều người thậm chí rưng rưng nước mắt.

Ngay từ tối hôm trước diễn ra Đại lễ, người dân đã vui vẻ trải chiếu nằm bên hè phố, chờ đến cả ngày trời chỉ để được xem buổi sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, bất chấp dự báo thời tiết không thuận lợi. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy dân tộc Việt Nam hôm nay yêu nước đến thế nào, niềm tin vào Đảng và Nhà nước lớn đến mức nào.
Để có được niềm tin trong lòng dân như thế, không hề dễ dàng. Niềm tin ấy không thể đến từ khẩu hiệu, mệnh lệnh hành chính hay sự giáo điều, mà phải bắt nguồn từ thực tế đời sống xã hội với những đổi thay căn bản, những cải thiện rõ rệt qua hàng chục năm đổi mới.
Cách đây 80 năm, dân ta đi theo cách mạng, giành chính quyền là bởi khát vọng độc lập, tự do, mục tiêu ấy phải đánh đổi bằng máu xương mới có. Ngày ấy, Đảng vừa ra đời với vỏn vẹn 5.000 đảng viên, nhưng đó chính là 5.000 ngọn đuốc rực sáng, dẫn đường dân tộc thoát khỏi xích xiềng thực dân phong kiến.
Ngày nay, cũng có lúc một bộ phận đảng viên, trong đó có cả cán bộ, quan chức, bị tha hóa, biến chất, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Nhưng cũng chính trong tiến trình lịch sử, đất nước đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, tiến hành công cuộc Đổi mới.
Trong những ngày này, bồi hồi nhớ lời Bác dạy: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” (bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sao cho được lòng dân”, bút danh Chiến Thắng, đăng Báo Cứu quốc, số 65, ngày 12.10.1945).
Hôm nay, khi chứng kiến biển người đỏ rực cờ sao hòa vào không khí ngày Quốc khánh 2.9, có thể tin rằng lòng dân đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện cho bằng được tâm nguyện và lời dạy của Người.