VHO - Sáng 15.3, trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của “Ngày hội non sông”, hàng chục triệu cử tri trên cả nước đã đồng loạt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Từ trung tâm chính trị quốc gia đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ngày bầu cử thực sự trở thành biểu tượng sinh động của ý chí dân chủ, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
Từ Thủ đô Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tính nêu gương và sự thượng tôn pháp luật. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với những lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu tại các khu vực khác nhau trên cả nước không chỉ thực hiện quyền công dân, mà còn khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, giữa trách nhiệm lãnh đạo và nghĩa vụ trước quốc gia.
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà NộiThủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Không khí bầu cử vì thế không dừng lại ở nghi lễ, mà trở thành một sinh hoạt văn hóa rộng lớn, nơi mỗi cá nhân ý thức rõ vai trò của mình trong tiến trình kiến tạo tương lai đất nước. Tại các khu vực bỏ phiếu ở Hà Nội, từ phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ đến Yên Hòa…hình ảnh cử tri đủ mọi tầng lớp, từ cán bộ, nghệ nhân, trí thức đến người lao động, cùng hội tụ trong không gian trang nghiêm mà ấm áp đã tạo nên một bức tranh sinh động về sự đồng thuận xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Đặc biệt, chiều sâu văn hóa của “Ngày hội non sông” được thể hiện rõ nét tại những không gian giàu bản sắc. Ở Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, cử tri các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Khmer… trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã biến khu vực bỏ phiếu thành một “bảo tàng sống” của tinh thần đại đoàn kết.
Mỗi lá phiếu không chỉ là lựa chọn chính trị mà còn là sự tiếp nối của văn hóa, là lời khẳng định về sự đa dạng thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu tham dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 16, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội
Ở những vùng địa đầu và nơi đầu sóng ngọn gió, ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu càng được nâng lên một tầm vóc đặc biệt. Tại Trường Sa, hai điểm bỏ phiếu khai mạc trong ánh bình minh trên biển đã hòa chung nhịp đập với đất liền.
Lần đầu tiên, những chiến sĩ trẻ 18 tuổi tại nhà giàn DK1 cầm trên tay thẻ cử tri, tự tay bỏ phiếu giữa mênh mông sóng nước, một khoảnh khắc giản dị mà hàm chứa giá trị biểu tượng sâu sắc: chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng ý chí và sức mạnh, mà còn được khẳng định bằng thực hành dân chủ.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hai điểm bỏ phiếu cuối cùng tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đã đồng loạt khai mạc lúc 6h15 sáng 15.3, hòa chung nhịp đập với cử tri cả nước trong “Ngày hội non sông”, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Giữa mênh mông sóng nước của thềm lục địa phía Nam, những chiến sĩ nhà giàn DK1 lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Không chỉ là niềm xúc động và tự hào của tuổi trẻ nơi đầu sóng, mỗi lá phiếu còn gửi gắm khát vọng về tương lai đất nước, thể hiện sâu sắc văn hóa chính trị và ý thức trách nhiệm công dân của những người lính đang ngày đêm giữ biển.
Tương tự, tại các đảo tiền tiêu như Hòn Khoai, Hòn Chuối, hay nơi địa đầu Tổ quốc ở Lũng Cú, nơi có cột cờ thiêng liêng đánh dấu chủ quyền, các cử tri tham gia bầu cử đã cho thấy sự gắn kết bền chặt giữa quyền công dân và ý thức chủ quyền. Lá phiếu nơi biên cương, hải đảo vì thế không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn đại biểu, mà còn là lời khẳng định về tinh thần bất khuất và niềm tin vào tương lai quốc gia.
Đưa hòm phiếu qua hệ thống cầu thang dốc cao lên nhà giànCử tri trẻ 18 tuổi, lần đầu tiên bầu cử giữa biển khơi
Một điểm nhấn giàu tính nhân văn của ngày bầu cử là sự hiện diện của những cử tri đặc biệt: cụ bà 101 tuổi ở Ba Đình vẫn tự mình đi bỏ phiếu; những cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân giữa biển khơi; hay nghệ nhân Raglai địu con đến điểm bầu cử, gửi gắm niềm tin qua lá phiếu. Những hình ảnh ấy cho thấy sự tiếp nối liên thế hệ trong ý thức công dân, nơi trách nhiệm và khát vọng được truyền trao một cách tự nhiên, bền bỉ.
Ngay từ sáng sớm, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội), không khí bầu cử đã bắt đầu rộn ràng. Cử tri các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Khmer…thức dậy sớm, chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất để đi dự “Ngày hội non sông”Từng tốp cử tri rạng rỡ, háo hức tạo nên một bức tranh đa sắc màu dân tộc độc đáo tại Khu vực bỏ phiếu số 19, xã Đoài Phương, thành phố Hà NộiNghệ nhân Pinăng Thị Bụi, dân tộc Raglai địu con đến điểm bầu cử để gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào lá phiếu
Đáng chú ý, sự tham gia của các vận động viên, các ngôi sao nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên càng làm phong phú thêm diện mạo của “Ngày hội non sông”. Đó là biểu hiện của một cộng đồng công dân ngày càng mở rộng, hội nhập nhưng vẫn gắn bó sâu sắc với các giá trị cốt lõi của quốc gia, dân tộc.
Cử tri Đoàn Thị Thuận (phường Ba Đình, Hà Nội) dù đã 101 tuổi nhưng vẫn đi đến điểm bầu cử để tự tay bỏ phiếu với mong muốn góp sức cùng hàng triệu cử tri cả nước chọn ra được những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấpCầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son lần đâu tiên tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân các cấp tại Điểm bầu cử số 52, Nhà văn hoá Tức Mặc, phường Nam Định. Ảnh: CLBHoà chung không khí của hàng chục triệu cử tri trên cả nước tham gia “Ngày hội non sông”, các tuyển thủ Việt Nam hay những ngôi sao nhập tịch tự hào xếp hàng bỏ phiếu, góp phần chọn ra đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Và ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cho biết: “Tôi rất tự hào khi lần đầu đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam”Pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được trang trí tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng CúĐồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - nơi có cột mốc chủ quyền tại Cột cờ Lũng Cú, vào ngày 15.3 đã rộn ràng tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong "Ngày hội non sông" và lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kếtTrước đó, vào sáng 13.3, cử tri tại hai cụm đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối nô nức đi bỏ phiếu sớm. 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên đảo tham gia bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm công dân và tinh thần hướng về “Ngày hội non sông”Giữa mênh mông biển cả, lá phiếu hôm nay không chỉ là biểu tượng của quyền công dân, mà còn là lời gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước. Đó là khát vọng của tuổi trẻ, là trách nhiệm của thế hệ đang tiếp bước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Có thể nói, “Ngày hội non sông” năm 2026 không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là một biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn cho hiện tại, đồng thời là một cam kết cho tương lai. Trong tổng thể ấy, hình ảnh một Việt Nam dân chủ, đoàn kết, giàu bản sắc và không ngừng vươn lên, hiện lên rõ nét như một tất yếu lịch sử và một triển vọng đầy hứa hẹn.
Không chỉ tiến hành bỏ phiếu, nhiều bạn trẻ tham gia công tác tình nguyện tại điểm bầu cử: Ảnh Phương AnhHình ảnh đẹp trong ngày bầu cử ở Quảng Ninh. Ảnh: CTVTổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh để bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Nguyễn LinhCử tri đang tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Như ĐồngCử tri Đà Nẵng phấn khởi đi bỏ phiếu. Ảnh: Đức HoàngCán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu của đơn vị. Ảnh: Ngọc HòaỦy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Ngọc HòaGần 99% cử tri Khánh Hòa tham gia công tác bầu cửCử tri người Khmer bỏ phiếu lựa chọn đại biểu, gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương. Ảnh: Tuyết HùngCán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Trang Anh