Dâng Người khúc hát tri ân
VHO - Nghẹn ngào, sâu lắng, dâng trào cảm xúc… là những gì khán giả cảm nhận về chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người diễn ra vào tối 14.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chân dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một vĩ nhân với trái tim lớn dành cho dân tộc và từng số phận con người được khắc họa rõ nét thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.
Chương trình diễn ra vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025). Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.
Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm; lãnh đạo, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện TP Hà Nội; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, chương trình năm nay được tổ chức với sự phối hợp của Báo Văn Hóa, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Công ty cổ phần Truyền thông và Chiến lược Social Impact.

Những cảm xúc chưa bao giờ vơi
Ngày 19.5.2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Từ mái nhà tranh đơn sơ nơi Làng Sen đến khán đài danh giá của Liên Hợp Quốc, từ những dòng nhật ký tuổi đôi mươi rực cháy lý tưởng đến bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9 thiêng liêng, Người đã khắc sâu tên Việt Nam trên bản đồ thế giới bằng trí tuệ uyên bác, khí phách kiên cường và tình yêu thương bao la dành cho con người.
135 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là nguồn suối trong lành tưới mát tâm hồn dân tộc, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi bước tiến của đất nước hôm nay và mai sau.
Tên của Người - Hồ Chí Minh, đã vượt khỏi biên giới một quốc gia, trở thành biểu tượng thiêng liêng của tự do, nhân ái và khát vọng hòa bình cho toàn nhân loại. Với những ý nghĩa đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người được tổ chức là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và để lại những di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách với giá trị vô giá cho các thế hệ mai sau.
Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, chương trình khẳng định vai trò lịch sử, tầm vóc tư tưởng và di sản vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho cách mạng Việt Nam và cho tiến trình phát triển của dân tộc.

Chương trình cũng tập trung vào yếu tố tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trong không gian lắng đọng, chương trình diễn ra với ba phần: Người đi tìm hình của nước, Ngọn cờ vì hòa bình và Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh. Mỗi phần được dàn dựng công phu, là sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, kịch, hoạt cảnh, điện ảnh, cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping, hologram hiện đại, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật sống động và giàu cảm xúc.

Ở phần một, chương trình đã tái hiện chặng đường đầy gian nan mà hào hùng của chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc, một biểu tượng của sức mạnh, niềm tin và khát vọng mang tự do về cho dân tộc. Tiết mục múa kết hợp trình chiếu hologram Những mùa đông trắng đã khắc họa đầy xúc động hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng bôn ba hoạt động cách mạng nơi đất khách quê người.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương trình nghệ thuật đưa khán giả đến với phần hai Ngọn cờ vì hòa bình, với những thanh âm và hình ảnh sinh động, tái hiện chân dung Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, người gieo mầm hy vọng và thắp sáng lý tưởng cho cả một thời đại.
Trong phần ba của chương trình, các tiết mục nghệ thuật tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vững bước trên con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Con đường ấy vẫn luôn giữ nguyên giá trị, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế tiến bộ của thời đại.

Lời tri ân từ trái tim
Sâu lắng trong giai điệu âm nhạc của màn hòa tấu Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, ông Bùi Vân (57 tuổi đến từ Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ông đặc biệt ấn tượng với tiết mục này của Quà tháng 5 dâng Người.
Ông chia sẻ, hai vợ chồng được biết đến chương trình Quà tháng 5 dâng Người qua một người bạn. Sau khi thưởng thức chương trình, ông Vân chia sẻ: “Chúng tôi thực sự ấn tượng với phần dàn dựng công phu, hoành tráng, hấp dẫn và giàu cảm xúc của các tiết mục trong Quà tháng 5 dâng Người”.
“Sau khi được xem chương trình, tôi cảm thấy trong lòng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy tình yêu với lãnh tụ Hồ Chí Minh, càng thấm thía giá trị của cuộc sống độc lập, tự do hôm nay và thêm tự hào, thêm yêu Tổ quốc. Tôi mong chương trình Quà tháng 5 dâng Người sẽ được tổ chức hằng năm và sẽ có nhiều chương trình chất lượng, hấp dẫn như vậy được tổ chức”, ông Bùi Vân bày tỏ.
Với NSND Thu Hiền, hành trình nghệ thuật suốt 63 năm không chỉ là chặng đường cống hiến mà còn là những ký ức thiêng liêng gắn liền với tình yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với bà, được hát về Bác chưa bao giờ là một “nhiệm vụ” mà luôn là vinh dự lớn lao, sự dâng hiến trọn vẹn về tinh thần và cảm xúc.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu, NSND Thu Hiền đã không ít lần thể hiện những ca khúc về Bác Hồ. Song với bà, mỗi lần cất giọng hát là một lần trái tim trào dâng những cảm xúc khó gọi thành lời, vừa cung kính, vừa xúc động.
NSND Thu Hiền cho rằng: “Hát về Bác không thể chỉ hát qua những nốt nhạc. Người nghệ sĩ phải hiểu được hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc, những câu chuyện ẩn sau từng lời ca mới có thể truyền tải được cả giai điệu lẫn chiều sâu văn hóa, tinh thần và cảm xúc của tác phẩm”.
Với ca khúc Lời ca dâng Bác trong Quà tháng 5 dâng Người, NSND Thu Hiền cho hay, ca khúc không chỉ là nỗi lòng của một nghệ sĩ, mà còn là tâm tư của cả một dân tộc, đặc biệt là đồng bào miền Nam trong những năm tháng hướng về Bác.
Thông qua ca khúc, NSND Thu Hiền muốn gửi gắm thông điệp, mỗi bài hát về Bác đều mang trong đó một dòng chảy lịch sử, một phần tâm hồn dân tộc Việt Nam. Âm nhạc cùng những chương trình nghệ thuật đặc biệt như Quà tháng 5 dâng Người sẽ là “sợi dây” kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ sĩ và công chúng và là lời tri ân từ trái tim người dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa sau phần trình diễn của mình, diễn viên, MC Charlie Winston (quốc tịch Hoa Kỳ) cho biết: “Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc đối với đất nước và người dân Việt Nam. Cá nhân tôi, một công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cảm thấy vinh dự khi được góp giọng trong chương trình Quà tháng 5 dâng Người. Thông qua chương trình, tôi có cơ hội hiểu thêm về con người và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Thể hiện ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh, nam diễn viên cho hay, việc được cùng các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện nhạc phẩm không chỉ là vinh dự mà còn cảm thấy mình như được góp phần vào vai trò làm cầu nối gắn kết văn hóa Việt Nam - Hoa Kỳ, mang đến sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc giữa hai dân tộc.
“Thông qua giọng hát của mình, tôi muốn gửi gắm tình cảm chân thành tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, người dân Việt Nam; cùng với đó là thông điệp về tình hữu nghị, sự đồng cảm và những giá trị tích cực mà chúng ta đang hướng đến. Với tôi, sự hiện diện của một người nước ngoài trong chương trình không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho tầm vóc quốc tế trong tư tưởng và di sản mà Người để lại. Những giá trị về tư tưởng yêu chuộng hòa bình, công lý và nhân văn của Người có sức lan tỏa, vượt qua mọi ranh giới quốc gia”, nam diễn viên, MC Charlie Winston nhấn mạnh.
Đã 135 năm trôi qua, ánh sáng tư tưởng của Người vẫn đang dẫn đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình phát triển và hội nhập. Niềm tin ấy sống trong từng người trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình hôm nay vẫn được soi đường bởi ánh sáng tư tưởng của Người. Mỗi thành tựu của đất nước, mỗi khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Việt Nam… đều mang dấu ấn trái tim Hồ Chí Minh, một trái tim suốt đời đập vì nhân dân, vì độc lập, vì tự do.