Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo

VHO- Sáng 19.7, sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, tại Đền thờ Côn Đảo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nguyện chuông, kính cáo khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 1

Tại Đền thờ Côn Đảo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nguyện chuông, kính cáo khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo

Tiếng chuông vang rền từ Côn Đảo, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, như lời tri ân thành kính trước những hi sinh của cha ông để tạo lập một cuộc sống yên bình hôm nay. Tiếng chuông dẫn lối bao thế hệ con người tiếp bước cuộc sống mà không lãng quên nguồn cội.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Tham dự Lễ giỗ còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các địa phương; cựu tù chính trị Côn Đảo và các tầng lớp nhân dân…

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại Lễ giỗ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ giỗ các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo, thắp nén tâm hương dâng lên anh linh những con người vĩ đại đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và nằm lại trên mảnh đất Côn Đảo thân yêu này.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 4

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và đoàn lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ

Trải qua các cuộc chiến tranh, hơn ai hết, người Việt Nam hiểu sâu sắc tình yêu Tổ quốc. Để có một Tổ quốc độc lập, tự do, thống nhất; nhân dân ta đã phải trả bằng sinh mạng, bằng máu xương của hàng triệu con người, trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ, chấp nhận nằm xuống cho lá cờ Tổ quốc tung bay.

“Cách đây 161 năm, Thực dân Pháp dựng lên một hệ thống nhà tù đồ sộ, bậc nhất Đông Dương trên hòn đảo xinh đẹp này để giam cầm, giết hại hàng vạn người con ưu tú của dân tộc.

Núi Côn Lôn được pha bằng máu

Đất Côn Lôn năm, sáu lớp xương người

Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời

Mỗi tảng đá là một trời đau khổ…

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thành kính dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Mãi mãi cho đến muôn đời sau, cuộc đấu tranh của các thế hệ tù chính trị trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, vẫn là cuộc đấu tranh bi hùng đầy đau thương nhưng thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, chói lòa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam…”, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ phát biểu.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 6

Tuyên sớ văn tế anh linh

Chính nơi này 71 năm trước, chị Võ Thị Sáu hiên ngang trong phút tử hình lúc 07 giờ sáng ngày 23/01/1952 giữa sóng biển vây quanh địa ngục trần gian - nhà tù Côn Đảo bằng câu nói bất hủ: “tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, Ban, ngành và địa phương; các cựu tù chính trị và nhân dân Côn Đảo tại Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo

Di tích Nghĩa trang Hàng Dương với 1.922 ngôi mộ; Đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sĩ lên bia đá. Nhưng trên mảnh đất này, còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi. Tất cả họ đã âm thầm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho non sông Tổ quốc, xương máu của những người tù yêu nước đã thấm đẫm trên từng tấc đất Côn Đảo… Và ngoài biển khơi kia, còn có biết bao nhiêu người đã nằm lại nơi đáy đại dương sau những cuộc vượt ngục bất thành. Nhưng tất cả những gian khổ đó đã không khuất phục nổi ý chí, nghị lực và niềm tin của những con người chính nghĩa.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, Ban, ngành và địa phương; các cựu tù chính trị và nhân dân Côn Đảo tại Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo

Sự hi sinh to lớn của bao thế hệ người tù Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương đất nước. Khí phách kiên cường của những người yêu nước, những chiến sĩ cách mạng đã biến “Hòn Đảo địa ngục” trở thành “Bản anh hùng ca” giữ nước của dân tộc.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 9

“48 năm đã đi qua, từ ngày đất nước hoàn toàn được hoàn toàn giải phóng, Côn Đảo thoát khỏi chốn "Địa ngục trần gian", cuộc đấu tranh khốc liệt năm xưa trên mảnh đất Côn Đảo chỉ còn là những ký ức. Nhưng cho dù 48 năm, hay dài hơn nữa, những ký ức hào hùng về Côn Đảo vẫn trường tồn cùng năm tháng, những tấm gương kiên trung, sự hi sinh cao cả của bao thế hệ cha anh trên mảnh đất thiêng liêng này sẽ mãi mãi là ngọn đuốc sáng, soi đường đi tới đỉnh vinh quang của dân tộc.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 10

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hi sinh thân mạng để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân…”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 11

Những cựu tù chính trị tại Côn Đảo năm xưa, nay đã tuổi cao sức yếu, nhưng ký ức về một quá khứ bi hùng vẫn luôn còn sống mãi

Với lòng biết ơn vô hạn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước nguyện chuông khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo - Anh 12

Nhiều cựu tù chính trị Côn Đảo xúc động khi quay trở lại nơi họ và đồng đội đã từng chiến đấu trước đòn roi, tra tấn gông cùm của kẻ địch, hiên ngang khẳng định khí chất của những người anh hùng vì Tổ quốc mà không ngại hi sinh

Sau Lễ giỗ, đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố và nhân dân Côn Đảo tiếp tục dâng lễ, cung bái anh linh, dâng trọn lòng thành đến các bậc tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo.

BẢO ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc