Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM

HOÀNG HẢI – LÊ HOÀN

VHO - Tối 26.7 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" được tổ chức đồng thời với ba điểm cầu tại Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026).

Tham dự tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Phạm Thị Thanh Trà; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 1
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM; đại diện các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cầu truyền hình chạm đến ký ức và lòng biết ơn

Chương trình được xây dựng theo 3 chương gồm Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Mỗi chương là một lát cắt xúc động về hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và lịch sử.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 3
Các tiếc mục gửi đi thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ hôm nay đối với những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương

Thông qua chuỗi phóng sự được dàn dựng công phu, khán giả được lắng nghe những câu chuyện về nỗi mong chờ của thân nhân liệt sĩ, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như nỗ lực của các nhà khoa học trong công tác giám định ADN.

Song song đó là hành trình kiên trì giải mã tư liệu, kỷ vật và lời kể của nhân chứng nhằm trả lại tên tuổi cho những người đã nằm lại trên khắp các chiến trường.

Điểm nhấn của cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng là các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc được dàn dựng công phu. Chương trình mở đầu bằng mashup Giai điệu Tổ quốc và Màu hoa đỏ, tạo nên không gian trang nghiêm, hào hùng; khép lại là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ hôm nay đối với những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 4
Các tiết mục cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Bên cạnh nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chương trình còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh cùng những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Những nhân chứng lịch sử cùng hòa giọng trong các ca khúc Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế và Bài ca không quên, tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng, kết nối quá khứ với hiện tại.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân vẫn đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Khát vọng đoàn tụ của các gia đình liệt sĩ

Tại TP.HCM, nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chương trình giới thiệu nhiều di vật của các liệt sĩ vừa được tìm thấy trong quá trình khai quật.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 5
Chương trình giới thiệu nhiều di vật của các liệt sĩ vừa được tìm thấy trong quá trình khai quật

Những chiếc lược, tăng võng, bình tông, dép cao su, bút máy, ví da, mảnh tăng cùng nhiều vật dụng cá nhân đã trở thành những chứng tích sống động của chiến tranh, đồng thời mở ra hy vọng xác định danh tính để các liệt sĩ được trở về với gia đình.

Những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng các nhân chứng Phan Văn Mưa và Nguyễn Thành Phước trong phần phóng sự của chương trình đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình tìm kiếm, quy tập mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các khách mời cho biết việc tiếp cận hiện trường được thực hiện bằng phương pháp khoa học, hiện đại, kết hợp tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, công nghệ khảo sát địa chất và sự chung tay của nhiều lực lượng. Những kinh nghiệm tích lũy qua thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Tất cả đều chung một mong mỏi “Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ sớm xác định thêm nhiều hài cốt liệt sĩ, trả lại tên tuổi để các anh được trở về với gia đình và quê hương.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 6
Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xuất hiện trong chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại Công viên Lê Thị Riêng

Khoảnh khắc gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xuất hiện trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Công viên Lê Thị Riêng đã mang đến những cảm xúc lắng đọng cho đông đảo đại biểu và khán giả. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người thân của liệt sĩ đã có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những lực lượng không ngừng tìm kiếm, quy tập để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Đại diện gia đình, ông Huỳnh Văn Nhỏ - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Ông cho biết, việc tìm thấy và đưa hài cốt người anh trở về là niềm an ủi vô cùng lớn đối với cả gia đình sau nhiều năm mong ngóng.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 7
Ông Huỳnh Văn Nhỏ cầm trên tay những di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Trong giây phút nghẹn ngào, ông Nhỏ chia sẻ rằng gia đình sẽ mãi ghi nhớ sự tận tâm, trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt các liệt sĩ. Đó không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống mà còn là sự nối dài của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Giữa không gian lắng đọng của chương trình Sao sáng dẫn đường tại Công viên Lê thị Riêng, câu chuyện của ông Lê Chí Công, con trai thứ hai của Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó là hành trình gần sáu thập kỷ đi tìm mẹ - một hành trình được nuôi dưỡng bằng ký ức ít ỏi, niềm tin và sự chờ đợi chưa bao giờ tắt.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 8
“Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân

Ông Công chia sẻ, lần cuối được ở bên mẹ là vào năm 1960, khi ông mới tròn 4 tuổi. Tuổi thơ quá nhỏ khiến ký ức về mẹ chỉ còn là những mảnh ghép mờ nhạt. "Sau này được các cô, các chú kể lại, tôi mới hiểu mẹ là người rất cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo", ông Công xúc động nói.

Trong ký ức của ông, kỷ niệm sâu đậm nhất là ngày mẹ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Trước lúc chia tay, bà đã tự tay may cho hai anh em mỗi người một chiếc gối nhỏ như một món quà gửi gắm tình yêu thương của người mẹ dành cho các con. Đó cũng là món quà cuối cùng bà để lại trước khi mãi mãi không trở về.

Suốt 58 năm qua, gia đình chưa một ngày ngừng tìm kiếm hài cốt của bà. Riêng ông Công đã có 50 năm liên tục đến Công viên Lê Thị Riêng thắp nén hương tưởng niệm, mang theo hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ được trở về với gia đình và đồng đội.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 9
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 10
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 11
Các đại biểu và khán giả không thể kiềm được nước mắt khi chứng kiến những câu chuyện xúc động của các gia đình liệt sĩ

Theo tư liệu gia đình lưu giữ, sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thị Riêng được an táng tại một ngôi mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa. Thế nhưng theo dòng chảy của thời gian, nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng công viên, dấu tích nơi yên nghỉ của bà cùng nhiều đồng đội dần bị phủ lấp.

Chính vì vậy, khi “Chiến dịch 500 ngày đêm” triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ ngay dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng, gia đình ông Công như được thắp lên một tia hy vọng mới. Đó không chỉ là niềm mong mỏi tìm lại người mẹ đã xa cách gần sáu thập kỷ, mà còn là khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân.

“Chỉ mong một ngày mẹ được trở về”, lời tâm sự giản dị của ông Công đã chạm đến trái tim nhiều người. Bởi phía sau hành trình tìm kiếm ấy không chỉ là nỗi nhớ của một người con, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ vẫn đang lặng lẽ chờ đợi sau hơn nửa thế kỷ hòa bình.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân từ TP.HCM - ảnh 12
Chương trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Từ điểm cầu chính tại Công viên Lê Thị Riêng đến ba điểm cầu còn lại trên cả nước, chương trình góp phần lan tỏa lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.