Sống lại ký ức Côn Đảo qua sách “Những năm tháng khốc liệt“
VHO -Sáng 15.8, tại Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt truyện ký "Những năm tháng khốc liệt" của tác giả Hoàng Phương (bút danh của nhà báo, cựu tù Côn Đảo Trịnh Phi Long). Buổi ra mắt không chỉ là dịp để giới thiệu một tác phẩm văn học mà còn là cơ hội để tri ân và tưởng nhớ những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Những năm tháng khốc liệt dày gần 400 trang, bao gồm 9 chương và phần phụ lục. Tác giả đã chọn cách kể chuyện dưới dạng truyện ký để tái hiện lại những trải nghiệm cá nhân của mình trong những năm tháng bị giam cầm tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo.
Những câu chuyện trong sách không chỉ kể về sự tra tấn, gian khổ mà còn thể hiện ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và tinh thần cách mạng bất khuất của những người chiến sĩ yêu nước.
Tại buổi ra mắt sách, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM nhận định, Những năm tháng khốc liệt là hồi ức đắp ắp cảm xúc khiến người đọc, không chỉ những đồng chí của ông, những bạn tù cùng với ông mới cảm kích mà chúng tôi và có lẽ cả thế hệ nối tiếp như một lần nữa được khơi gợi, được nhắc nhớ “biết ơn và tri ơn luôn là giá trị bất biến trong dòng đời vạn biến này”.
Còn với bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, Những năm tháng khốc liệt không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một tấm bia ký sống động về sự hy sinh, về tinh thần thép của những người con yêu nước.
“Tác giả Hoàng Phương không chỉ mang đến một thước phim quay chậm về cuộc sống trong lao tù, mà anh còn đi sâu vào từng ngõ ngách của cuộc đời các cựu chiến binh sau ngày đất nước hoà bình. Chính sự nhập vai này đã giúp người đọc có cái nhìn thật và đời hơn về cựu chiến binh”, bà Hoàng Thị Khánh chia sẻ.

Cũng tại buổi giao lưu, các khách mời đều nhận định để có được tác phẩm đầy ý nghĩa này, tác giả Hoàng Phương đã phải đối mặt với những ký ức đau thương để chắt lọc, tái hiện một cách chân thực.
Sách còn là một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ cha anh.
Không giấu được sự xúc động khi nghe những lời chia sẻ của thế hệ đi trước, bạn Nguyễn Trọng Nhân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, cuốn sách như là một minh chứng sống động về sự hy sinh thầm lặng, về những con người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả máu xương để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
“Chúng con không được sinh ra trong những năm tháng mưa bom bão đạn nhưng thật sự may mắn được sống trong một thời đại hòa bình, độc lập. Nơi đây, chúng con có cơ hội được học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức và kỹ năng sống để phát triển bản thân. Chúng con hiểu rằng, sứ mệnh của thế hệ trẻ là phải tiếp nối và lan tỏa những giá trị mà các thế hệ đi trước đã tạo ra”, Trọng Nhân chia sẻ tại buổi giao lưu và ra mắt sách.
Dịp này, chính tác giả Hoàng Phương đã trực tiếp kể lại những câu chuyện, kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu và bị giam cầm. Chia sẻ về lý do viết sách, nhà văn cho hay cuốn sách ra đời với xuất phát từ mong muốn và trách nhiệm của một nhân chứng lịch sử.
Ông mong muốn thế hệ trẻ hôm nay, những người sống trong hòa bình và độc lập, sẽ hiểu rõ hơn về những gian khổ mà cha ông đã trải qua. Từ đó, các bạn trẻ sẽ biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và có ý thức hơn trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả đã đạt được.