"Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long":
Hành trình chữa lành từ những tan vỡ
VHO - "Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long" vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc, là tác phẩm đầu tay của nhà báo, tác giả Tiểu Phong (bút danh văn học của Phạm Thị Thủy, sinh năm 1989, quê Hưng Yên). Với văn phong dung dị, cảm xúc, cuốn sách mang đến một hành trình chữa lành cho cả trẻ em và người lớn - đặc biệt là những người đang nuôi con một mình hoặc trải qua đổ vỡ trong hôn nhân.

Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long kể về cô bé Tiểu Kỳ, sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở một miền quê, trong khi cha em đã lập gia đình mới ở vịnh Hạ Long.
Suốt 8 năm, cha vắng bóng trong cuộc sống của hai mẹ con. Khi có cơ hội, Tiểu Kỳ xin phép mẹ đến vịnh Hạ Long với ý định gặp cha. Chuyến đi này mở ra những cảm xúc phức tạp, có sự tủi thân nhưng cũng có sự chấp nhận tự đáy lòng về sự vắng mặt hiển nhiên của người cha.
Câu chuyện cho thấy nỗ lực bền bỉ của hai mẹ con trong việc xây dựng cuộc sống đầy yêu thương và tự tại.
Tác phẩm không đi sâu vào bi kịch hay lên án ai trong câu chuyện hôn nhân đổ vỡ. Thay vào đó, cuốn sách dùng cái nhìn trong veo của trẻ nhỏ để chạm đến tâm tư của nhiều người: nhu cầu được yêu thương, được quan tâm, được lắng nghe - ngay cả khi mọi thứ không diễn ra theo kịch bản “hạnh phúc toàn vẹn”.
Nhà báo, tác giả Tiểu Phong chia sẻ: “Cảm hứng để tôi viết Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long đến từ chính con gái tôi - Tiểu Kỳ. Những câu hỏi hồn nhiên nhưng sâu sắc của con khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, trăn trở và muốn kể một câu chuyện đời thường - giản dị, vui nhộn nhưng cũng đầy cảm xúc, về con và các cháu của mình.
Cuốn sách nhỏ là món quà tôi muốn dành tặng Tiểu Kỳ và tất cả những đứa trẻ đáng yêu giữa thế giới rộng lớn này. Cuốn sách được viết nên từ những băn khoăn, thắc mắc ngây thơ mà sâu sắc của Tiểu Kỳ.
Ẩn trong từng trang sách là tình cảm ấm áp của một người mẹ không hoàn hảo - người luôn cố gắng yêu thương, chở che, dù đôi khi cũng có những lỗi lầm, những vụng về không thể tránh khỏi.
Lớn lao hơn thế, Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến vịnh Hạ Long là câu chuyện về tình cảm gia đình - nơi có những người, bằng cách này hay cách khác, luôn chọn bao dung, kiên nhẫn và yêu thương tôi vô điều kiện”.
Qua Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến Vịnh Hạ Long, tác giả Tiểu Phong gửi gắm: “Mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, đáng yêu và xứng đáng được yêu thương. Các em có cá tính, suy nghĩ riêng và rất nhạy cảm.

Là mẹ của Tiểu Kỳ, tôi cũng từng loay hoay tìm cách dạy con, để rồi nhận ra: không có cha mẹ hoàn hảo, càng không có cách nuôi dạy hoàn hảo. Tôi chọn cách lắng nghe và yêu thương. Tôi muốn ôm cả những điều vụn vỡ nếu có của con bằng sự tôn trọng và dịu dàng”.
Với độc giả nhỏ tuổi, tác giả hy vọng những em bé có hoàn cảnh giống Tiểu Kỳ, nếu thiếu vắng một người thân yêu, sẽ cảm thấy bớt cô đơn, bởi xung quanh vẫn có rất nhiều người yêu thương mình. Và những em lớn lên trong mái ấm đủ đầy sẽ biết nhìn nhận mọi điều bằng trái tim cảm thông và sẻ chia hơn.
“Tôi mong cuốn sách như một người bạn nhỏ, âm thầm đồng hành, an ủi, thắp sáng góc nhỏ trong tâm hồn các em, dù chỉ một khoảnh khắc. Với trẻ con, đôi khi chỉ cần một câu chuyện giống mình, một nhân vật để tin tưởng, hay một chi tiết nhỏ bé khiến em thấy mình không đơn độc - thế là đủ để các em mỉm cười. Nếu được như vậy, tôi thấy mình đã may mắn lắm rồi”.
Với độc giả trưởng thành, đặc biệt những người một mình đóng hai vai, vừa làm cha vừa làm mẹ, tác giả Tiểu Phong nhắn nhủ: “Chuyện gì đã qua, hãy để nó yên bình nằm lại phía sau.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không cần mãi dằn vặt vì những lỗi lầm đã qua. Điều quan trọng hơn là hôm nay ta sống thế nào, yêu thương ra sao, đối xử với nhau bằng tất cả chân thành và tử tế.
Thời gian bên nhau dài hay ngắn không quan trọng bằng việc ta đã sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc. Nếu mỗi ngày đều được sống với tình yêu, sự cảm thông và nỗ lực, thì dù có vấp ngã, ta cũng không có gì phải tiếc nuối.
Người lớn có thể sai, có thể lỡ bước. Nhưng sau những giông bão, sẽ là bình yên. Sau những tổn thương sẽ là hồi sinh. Và sau tất cả, nếu ta đã cố gắng sống tử tế, sống hết lòng, thì ta xứng đáng được hạnh phúc. Hãy viết tiếp câu chuyện của tương lai bằng yêu thương. Bởi vì, chúng ta dẫu thế nào cũng đều xứng đáng được hạnh phúc”.
Với nhà báo Đào Gia Long, cuốn sách là một hành trình chữa lành từ những tan vỡ với những câu chuyện kể không bi lụy mà ngược lại, nó đầy ánh sáng. Tình yêu của mẹ con Kỳ Duyên không bị định nghĩa bởi sự có mặt của một người đàn ông, mà bởi sự hiện diện kiên cường và dịu dàng của hai trái tim một lớn, một nhỏ lúc nào cũng đập cùng nhịp yêu thương.
Giấc mơ của cô bé không phải là xe sang nhà lầu, mà là được cùng mẹ ăn một quả mận siêu ngọt - thứ quả mà sau cùng, khi gieo xuống đất, đã mọc lên thành cây.
Cây mận ngọt nhất Trái Đất từng đến Vịnh Hạ Long không chỉ là một cái tên đẹp, mà là biểu tượng cho hy vọng, cho sự bắt đầu lại - dịu dàng, mềm mại như cách những người từng đau khổ học cách yêu lại cuộc sống.

Cuốn sách nhỏ bé ấy, không chỉ viết cho một đứa trẻ, mà cho tất cả những ai từng là con của một cuộc ly hôn, từng lớn lên với một người mẹ tảo tần, hoặc từng mang trong mình một giấc mơ có cha. Với lối kể chuyện chân thành và cảm động, cuốn sách hứa hẹn chạm đến trái tim của nhiều độc giả.