"Lạc lối đến thiên đường":

Chuyện tình người lính giữa mùa hè đỏ lửa Quảng Trị

THÙY TRANG

VHO - NXB Tổng hợp TP.HCM giới thiệu tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường" của đạo diễn – nhà văn Đới Xuân Việt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025).

Chuyện tình người lính giữa mùa hè đỏ lửa Quảng Trị - ảnh 1
Tiểu thuyết mới nhất của Đới Xuân Việt

Lạc lối đến thiên đường lấy bối cảnh Quảng Trị mùa hè năm 1972, một trong những chiến dịch ác liệt và có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong bối cảnh khốc liệt ấy, tác giả đã xây dựng nên câu chuyện tình yêu giữa một người lính và một cô gái thanh niên xung phong.

Mối tình trong sáng và lãng mạn ấy được xem như biểu tượng cho vẻ đẹp tinh thần của lớp người ra trận, những con người có tri thức, lý tưởng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh của mình trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tác phẩm cũng cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai lực lượng đã để lại nhiều dấu ấn trong chiến tranh vệ quốc chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, đó là Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng thanh niên xung phong, đặc biệt là các nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường.

Sự phối hợp chặt chẽ và những cống hiến thầm lặng của họ chính là một phần sức mạnh làm nên chiến thắng trong chiến dịch Quảng Trị, tiền đề cho Hiệp định Paris năm 1973, buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

Buổi giao lưu ra mắt sách Lạc lối đến thiên đường sẽ diễn ra lúc 8h30 sáng thứ Bảy ngày 9.9, tại sân khấu chính Đường Sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), với sự tham gia của tác giả – đạo diễn Đới Xuân Việt, nhà thơ – nhà báo Lê Minh Quốc và nhà văn Cao Chiến.

Chuyện tình người lính giữa mùa hè đỏ lửa Quảng Trị - ảnh 2
Tác giả Đới Xuân Việt từng tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972

Tác giả Đới Xuân Việt sinh năm 1945, quê gốc Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội, từng tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Ông là cử nhân kinh tế, cử nhân nghệ thuật điện ảnh, từng công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ngoài vai trò đạo diễn, ông còn là tác giả của nhiều đầu sách như Đi qua vừng mặt trời (2019), Anh chỉ có mình em (2020), Hoa đỗ quyên nở muộn (2020), Về nơi nguồn cội (2024),…

Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông từng đoạt nhiều giải thưởng cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và tài liệu khoa học có chiều sâu về môi trường và văn hóa dân tộc.