Rực rỡ sắc màu trăng Rằm trên phố Hàng Mã
VHO - Còn khoảng ba tuần nữa là đến Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã ngập tràn sắc đỏ, vàng của các mặt hàng đồ chơi truyền thống lẫn hiện đại.

Không gian rực rỡ nơi đây trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo gia đình đưa trẻ nhỏ đến mua sắm và giới trẻ, du khách dừng chân chụp ảnh kỷ niệm.
Những ngày này, không khó để nhận ra con phố Hàng Mã rực rỡ với muôn vàn kiểu dáng đèn lồng, đầu lân và mặt nạ.




Nhịp sống trên con phố cổ trở nên rộn ràng khi các gia đình đưa con trẻ đi chơi sớm, hòa cùng dòng người hào hứng check-in lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.
Đi dọc phố Hàng Mã, người dân và du khách dễ dàng cảm nhận không khí Tết Trung thu đang đến rất gần.




Cả tuyến phố như khoác lên tấm áo mới rực rỡ bởi sắc đỏ, vàng lung linh từ hàng nghìn chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đầu lân, trống lắc tay đến các loại mặt nạ giấy bồi.
Sự kết hợp giữa vô số sản phẩm đồ chơi truyền thống và trang trí hiện đại tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, nổi bật giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.



Không khí mua sắm trên phố bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi chơi sớm.
Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được tự tay lựa chọn những món đồ chơi yêu thích hay rèn luyện sự khéo léo qua những sản phẩm thủ công.



Thị trường năm nay ghi nhận mức giá khá ổn định: đèn ông sao dao động từ 20.000 đến 70.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy bồi có giá 30.000 - 60.000 đồng/chiếc, trong khi các dòng đồ chơi hiện đại có phát nhạc hoặc gắn đèn led có giá cao hơn, lên tới vài trăm nghìn đồng...
Không chỉ là nơi kinh doanh sầm uất, phố Hàng Mã còn là điểm check-in quen thuộc thu hút đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế.


Nhiều người tìm đến đây để ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ, ghi lại những bức hình kỷ niệm và tìm hiểu nét văn hóa đón Tết Trung thu độc đáo của người Việt.
Nhằm tăng sức hút trong giai đoạn đầu mùa, nhiều tiểu thương chủ động giảm giá nhẹ và đẩy mạnh bán hàng qua mạng xã hội, đồng thời kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh khi tiến sát đêm Rằm tháng Tám.

RSS