Ra mắt 10 tác phẩm chọn lọc của Bà Tùng Long
VHO - Ngày 31.7, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức ra mắt bộ sách tuyển chọn của tác giả Bà Tùng Long với 10 tác phẩm được chọn lọc.
Trong 10 tựa phát hành đợt này, có 3 tựa chưa từng được in thành sách. Đây là những truyện nhiều kỳ đã đăng trên các báo trước năm 1975, gồm Bên hồ Thanh Thủy, Một vụ án tình, Những ai gieo gió. Cùng với 7 tựa còn lại trong bộ sách là Bóng người xưa, Người xưa đã về, Một lần lầm lỡ, Duyên tình lạc bến, Đời con gái, Đường tơ đứt mối và Con đường một chiều.
Bộ sách 10 quyển do Nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt
Bà Tùng Long là bút hiệu của nữ văn sĩ Lê Thị Bạch Vân (1915-2006), nổi tiếng với các tiểu thuyết tâm lý xã hội ở miền Nam trước 1975 với lối viết giản dị, mộc mạc. Bà từng đi dạy Pháp văn, Việt văn ở các trường Tân Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers ở Sài Gòn, làm thư ký tòa soạn cho nhiều tờ báo. Bà bắt đầu viết văn từ năm 1953 với truyện dài đầu tiên Đứa con hoang. Trước 1975, nhà văn nữ với bút danh Bà Tùng Long đã nổi tiếng là cây bút nữ ở miền Nam Việt Nam có biệt tài về tiểu thuyết tình cảm, tâm lý của bạn gái, với hàm ý giáo dục đạo đức các thành viên trong gia tộc vươn lên nếp sống lý tưởng, thanh cao, hướng thiện, để lành mạnh xã hội đang manh nha suy thoái thời bấy giờ. Bà đã để lại sự nghiệp sáng tác gồm 68 tiểu thuyết và hơn 400 truyện ngắn. Các tác phẩm của bà phần lớn đề cập đến thân phận người phụ nữ, ca ngợi tình yêu cao đẹp.
Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái), con trai nhà văn Bà Tùng Long chia sẻ với độc giả tại buổi ra mắt sách
Về bút danh Bà Tùng Long, theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Đông Thức, con trai nữ nhà văn, thì bút danh này được bà giải thích khi trả lời phỏng vấn ký giả trong bài báo đang trên Nguyệt san Văn Hóa của Bộ Văn hóa - Thông tin, số tháng 11 năm 1994 như sau: “Các vị nho học của chúng ta có câu: Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ, nghĩa là mây theo rồng, gió theo cọp, người nào lấy biệt danh Tùng Hổ thì biết người ấy tên Phong. Tôi tên Vân nên lấy bút danh Tùng Long. Vì bút danh Tùng Long, sợ độc giả hiểu lầm tôi là đàn ông, nên thêm chữ Bà vào để phân biệt…”.
T.TRANG