“Ép mình phải xinh phải dữ”
VHO- Là tên cuốn sách do Nhà xuất bản Oopsy ấn hành. Cuốn sách là lời tâm sự và con đường xây dựng sự nghiệp của tác giả Huế Lyly. Cô hiện làm Giám đốc kinh doanh một cửa hàng tại Hà Nội. Cuốn sách cũng chính là hành trình mà cô từ miền quê bước ra thành phố, bôn ba khắp nơi tìm kiếm giấc mơ đời mình.
Từ bé, tính cách của cô gái này đã rất mạnh mẽ, gọi là bản năng. Đúng, nhưng phần nhiều là cô ấy ép mình phải giữ nghị lực. “Làm gì có chuyện quay đầu”, “Chỉ có lựa chọn duy nhất là nỗ lực” là lời tự nhủ của nhân vật chính dành cho mình. Những hoàn cảnh, tinh thần quyết liệt trong tác giả đã hun đúc nên một sự sống lạ thường. Cô tiến bước dù chướng ngại có lớn đến đâu.
“Gần 30 tuổi, tôi đã ở Hà Nội xấp xỉ mười năm, lập nghiệp và yêu đương. Có lúc, tôi thấy mình như một nữ chiến binh, chưa bao giờ biết đầu hàng, đầy nhiệt huyết, quyết đi khắp thế gian. Cũng có lúc, tôi thấy mình hơi cô đơn và cần chỗ dựa, như chút lãng mạn sót lại của một tuổi trẻ quá nhiều dấu mốc. Tuy vậy, một lúc sau, nghĩ đến con đường đang đi, nhớ về những người đang hy vọng, đồng hành với mình, tôi chợt mỉm cười. Tôi nhận ra: Mình vốn đã bước sang cuộc sống của người trưởng thành từ lâu”, tác giả chia sẻ trong cuốn sách của mình”.
Quãng đường ấy quả thật là khốc liệt. Sự khốc liệt ấy biến một cô gái quê bình thường trở nên gai góc, dữ dội. Tận sâu bên trong là một ý chí vô cùng mạnh mẽ.
Làm sao để kinh doanh mọi thứ, khởi nghiệp một cách hiệu quả, giản đơn?
Nếu có cơ hội cầm đọc cuốn sách, độc giả sẽ hiểu được con đường kinh doanh của tác giả thật sự không hề dễ chút nào. Đó cũng là trải nghiệm thật sự của tác giả về những ngày tháng bôn ba, thử thách, vấp váp và kinh nghiệm để thực hiện con đường mà mình đã định.
Bạn mở một sạp hàng, một thời gian sau bên cạnh bạn sẽ có một sạp hàng y như thế. Giữa một xã hội nhan nhản người, cả ngàn mô hình kinh doanh, cả ngàn tấm gương người nổi tiếng, tỉ phú tự thân, bạn sẽ học được gì? Làm sao để bạn tiếp tục tồn tại được nếu không phải là cố gắng và nỗ lực từng ngày.
“Cuốn sách này là cuộc sống, là vất vả, là bi kịch của tôi, cũng là tuổi trẻ, là khát vọng, là mong ước kinh doanh tôi ấp ủ và nuôi lớn. Hy vọng rằng, những lời văn và chia sẻ của tôi sẽ đồng hành với bạn, đem đến cảm hứng sống, mục tiêu và cả lời an ủi, cũng như những kinh nghiệm lí trí nhất. Tất cả chắt lọc từ sự sống của tôi, một cô gái mới gần 30, nhưng giống như đã sống mấy cuộc đời, lăn lộn và hết mình từ những ngày thơ bé nhất”, Huế Lyly bộc bạch về quãng đường mình đã trải qua.
Cuộc hành trình gói gọn trong 208 trang ấy đã phải đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt. Có lẽ với tất cả mọi người, thành công là một điều gì đó đẹp đẽ mà ai cũng muốn với. Tuy thế, để chạm tay vào thành công, mấy ai dám lăn lộn mà sống cho đam mê và khát vọng bên trong mình?
“Ép mình phải xinh phải dữ” cũng giống như một cẩm nang kinh doanh thu nhỏ. Bắt đầu từ lúc tác giả đi bán từng chiếc bút tới khi mua được nhà, xe và có trong tay công ty riêng của mình.
Mỗi chúng ta đều có tài năng, quan trọng là dám tiến bước
Trong cuốn sách có một chi tiết rất hay. Tác giả kể rằng ở quê mình, con gái chỉ học đến lớp 9, lớp 12 là ở nhà lấy chồng hoặc đi làm khu công nghiệp. “Mọi người nói, cho con gái đi học thì phí tiền. Có người hàng xóm còn bảo tôi, “Con gái làm gì phải học. Như thằng cu nhà tao thì cần chứ con gái làm gì phải học nhiều”.
Chúng ta hẳn còn nhớ hoa hậu H'Hen Niê từng trả lời câu hỏi dành cho mình trước cả triệu khán giả thế giới rằng, cô chọn đi học thay vì ở nhà lấy chồng. Và cô ấy đã khác. Ở đây, tác giả Huế Lyly cũng có cùng một hoàn cảnh gần như vậy. Và cô ấy cũng đã khác, đã trở thành một con người độc lập và dám thẳng thắn đối diện với cuộc đời, sống hết mình với đam mê.
Với lối hành văn chân phương, nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, Huế Lyly như gửi gắm và bộc bạch mọi điều từ trái tim mình đến với người đọc, khiến họ tìm thấy hình ảnh của mình ở đâu đó, cổ vũ họ, động viên họ thêm tin vào lý tưởng và những điều mà mình mong muốn.
Sự chân thành sẽ đưa trái tim đến với trái tim. Và như thế, cuốn sách gần gũi này rất dễ chạm tới trái tim một người. Có thể chúng ta không hoàn toàn giống như cô ấy, nhưng chắc chắn mỗi người đều có trong mình một ước mơ, một hoài bão. Điều quan trọng nhất là mình có thể đánh thức ước mơ ấy trong mình hay không.
HOÀNG LAN