Về Vũng Tàu nghe dân ca Quan họ

MAI THẮNG

VHO - Những bài hát, điệu múa hiện đại với “áo hai dây, quần bó sát, váy thướt tha” biểu diễn trong các hội nghị, tiệc tùng hay cưới hỏi ở Vũng Tàu giờ đã trở thành chuyện xưa cũ. Thay vào đó, những làn điệu dân ca Quan họ đậm đà bản sắc dân tộc đã trở thành điểm nhấn làm say đắm lòng thực khách.

 Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh đang trở thành hoạt động văn hóa văn nghệ độc đáo, hấp dẫn tại thành phố biển Vũng Tàu, mang đến một làn gió mới thay đổi cách thưởng thức âm nhạc của du khách khi đến đây.

Những liền anh, liền chị tuy không phải người Quan họ chính gốc, nhưng đã tô điểm và làm sống lại bản sắc văn hóa truyền thống, vốn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Về Vũng Tàu nghe dân ca Quan họ - ảnh 1
Câu lạc bộ Quan họ giao duyên Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngắm biển Vũng Tàu, nghe Quan họ Bắc Ninh

Cựu chiến binh Lương Xuân Khôi nhắn tin cho tôi: “Mời anh tham gia giao lưu với đoàn khách cựu chiến binh Hải quân đến Vũng Tàu từ miền Đông Nam Bộ. Đây là dịp để làm quen với các nhà thơ, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, những cựu chiến binh, người đam mê yêu nhạc, đặc biệt được nghe người Vũng Tàu hát Quan họ Bắc Ninh”. Là đồng hương thân tình, tôi đã lập tức đồng ý tham gia.

Tháng 2, thời tiết ở Vũng Tàu mát mẻ, nắng xuân nhẹ nhàng vàng óng như mật ong. Đoàn chúng tôi đứng ở Bãi Trước, lòng xôn xao nghe biển rì rào sóng vỗ.

Những ghe xuồng nối đuôi nhau đậu sát bờ kè. Chỉ tay về phía xa xa - nơi có giàn khoan dầu khí rực sáng một góc trời, cựu binh Lương Xuân Khôi bảo: “Ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu thật lãng mạn, vừa thả hồn theo sóng biển thì thầm, vừa ngắm ghe thuyền lướt nhẹ trên biển xanh, lại được nghe làn điệu Quan họ Bắc Ninh do các liền anh, liền chị thể hiện”.

Hiện ra trước mắt chúng tôi, sau 10 phút đi cáp treo từ chân núi Lớn, là Hồ Mây - “điểm hẹn âm nhạc” của khách thập phương đến Vũng Tàu du ngoạn. Sau khi chiêm ngưỡng những phong cảnh hữu tình và thưởng thức ẩm thực miền biển trên núi Lớn, “món ăn tinh thần đặc biệt” người Vũng Tàu gửi tới đoàn khách là chương trình giao lưu dân ca Quan họ.

Sân khấu sáng bừng với làn điệu dân ca

Sân khấu bừng sáng giữa không gian tĩnh lặng của đất trời, liền chị Thu Hoài trong trang phục áo mớ bảy, nón quai thao, cùng liền anh Quốc Toản áo the khăn xếp ô đen, trình bày bài hát Trầu cau Quan họ.

“Ngày hội năm xưa em tiễn anh tới một con đò/ Em gửi miếng trầu thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang/ Trầu em têm mang bao tình nghĩa thắm đỏ qua những mùa đông/ Để mùa xuân tươi đẹp nắng hồng, trầu Quan họ em lại chờ anh…”, liền chị cất lên lời ca say đắm.

Tiếng vỗ tay rầm rập, nhiều người hô to “hay quá, hay quá” và không quên lên sân khấu tặng hoa. Đáp lại tình cảm của “liền chị Quan họ làng bên”, liền anh Quốc Toản cất cao lời hát: “Ngày hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm/ Miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em” rồi cầm bàn tay liền chị: “Hội làng đông vui là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một mình?”… Thêm một tràng pháo tay ròn rã dành tặng cho hai nghệ sĩ.

Trong vai “liền chị” chuyên hát Quan họ trên đỉnh Hồ Mây, Thu Hoài chia sẻ: “Tôi và bạn trai đã hát ở Hồ Mây nhiều năm. Tôi muốn đem đến cho du khách món ăn tinh thần đậm đà bản sắc. Khán giả chủ yếu là người trung tuổi, ngoài tạo ra sự mới mẻ hấp dẫn, chúng tôi cũng muốn góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc. Quan họ ở Vũng Tàu thực sự góp phần níu chân khách thập phương”.

Cựu chiến binh Lương Xuân Khôi xúc động trước những làn Quan họ của người Vũng Tàu phục vụ du khách trên đỉnh Hồ Mây, đã cảm tác bài thơ Thành phố biển dẫu sóng vỗ nhịp dân ca ngay trong khi đoàn đang thưởng thức: “Nói không yêu là dối lòng mình/ Nói không thương e rằng không thật/ Cái giọng hát hồn nhiên mê hoặc/ Em lưng ong, ánh mắt...nụ cười.../ Lý lới ơi à trào sôi...dâng cuộn/ Kinh Bắc - Vũng Tàu chạm trái tim ta...”…

Về Vũng Tàu nghe dân ca Quan họ - ảnh 2
Bộ đội Hải quân hát dân ca Quan họ cùng “liền chị” Bắc Ninh

Những người lính mê dân ca Quan họ

Hiện nay, tại thành phố biển Vũng Tàu có hai nhóm hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, đó là CLB Quan họ giao duyên Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB Quan họ giao duyên. Trong đó, CLB Quan họ giao duyên Bà Rịa - Vũng Tàu đã hát hơn 10 năm và được coi là nhóm “ăn khách nhất” tại thành phố biển này.

Anh Ngô Dũng, trưởng CLB cho biết: “Tôi muốn đem hơi thở âm nhạc mới đến với người dân thành phố biển, trong đó dân ca Quan họ Bắc Ninh - một nét văn hóa đặc sắc của miền Kinh Bắc. CLB của chúng tôi có 20 liền anh, liền chị, chủ yếu là người dân Vũng Tàu. Chúng tôi đem làn điệu Quan họ phục vụ bà con miền biển, các hội nhóm trong và ngoài tỉnh, cộng đồng bà con Bắc Ninh ở miền Đông Nam Bộ. Người Vũng Tàu hát Quan họ Bắc Ninh nghe có vẻ hơi lạ, nhưng chúng tôi đang góp phần bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Vốn là quân nhân chuyên nghiệp tại Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 Phòng không Không quân (đóng quân ở Vũng Tàu), nhưng vì yêu làn điệu Quan họ Bắc Ninh, thiếu tá QNCN Bùi Viết Hòa đã gia nhập CLB Quan họ giao duyên Bà Rịa - Vũng Tàu từ 4 năm nay.

Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh đi hát cùng liền anh, liền chị, vừa để thỏa đam mê ca hát, vừa có thêm thu nhập. “Mỗi lần khoác lên mình bộ trang phục Quan họ, tôi như trẻ lại. Tôi muốn cùng các thành viên trong CLB đem đến cho người dân Vũng Tàu món ăn tinh thần đặc sắc của người Kinh Bắc”, anh Hòa chia sẻ.

Là người đã từng học ở Trường sĩ quan Chính trị - Quân sự Bắc Ninh và cũng đắm say làn điệu Quan họ, trung tá Trần Mạnh Tuấn dù không gia nhập CLB giao duyên Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng anh rất “đắt show”.

Cứ thứ Bảy, Chủ nhật, Tuấn lại “khăn áo” đến các tụ điểm ca nhạc, nhà hàng hoặc chương trình, hội nghị hát Quan họ. “Chúng tôi không phải liền anh, liền chị chính gốc, nhưng chúng tôi là cánh tay nối dài, đã tô đậm và làm đẹp thêm bản sắc văn hóa Quan họ, vốn được bảo tồn, gìn giữ và lưu truyền lâu đời từ thế hệ này sang thế hệ khác”, trung tá Trần Mạnh Tuấn bày tỏ.