Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam

NAM ANH - HOÀNG KỲ

VHO - Sáng 5.10, tại Nhà triển lãm Việt Nam ở EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản), chương trình “Trung thu sum vầy” kết hợp với buổi giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” đã được tổ chức lần đầu tiên dành cho con em kiều bào Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Osaka.

Sự kiện mang đến không khí ấm áp của Tết Đoàn viên, đồng thời, thắp lên ngọn lửa yêu thương và tự hào với tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt trẻ nơi đất khách.

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 1
Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka tổ chức chương trình “Trung thu sum vầy” và buổi giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” dành cho con em kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến kiều bào 

Buổi giao lưu Cùng học, cùng yêu Tiếng Việt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, gần gũi, xoay quanh vai trò của ngôn ngữ trong việc gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.

Tại buổi giao lưu, nhiều câu chuyện đầy cảm hứng đã được chia sẻ, như hành trình “giữ lửa tiếng Việt” nơi đất khách của bà Lê Thương – Chủ tịch Tổng Hội người Việt vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre. 

Thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật

Thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật

VHO - Ngày 15.9 tại Công viên Zou-no-hana, Kanagawa (Nhật Bản) đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội xúc tiến du lịch – văn hoá Việt Nam tại Kanagawa năm 2025 sau 2 ngày diễn ra sôi động với nhiều hoạt động.

Với tâm huyết của một người cả đời gắn bó cùng giáo dục cộng đồng, bà cho rằng phương châm của nhà trường luôn là “dạy lịch sử, dạy văn hóa trước khi dạy chữ”. Bởi nếu trẻ em không cảm nhận được âm nhạc, cổ tích, lịch sử và nét đẹp văn hóa dân tộc, thì việc học tiếng Việt cũng chỉ dừng ở mức học một ngoại ngữ. 

Chính tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc mới là ngọn lửa giúp các em giữ tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn mình.

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 3
Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 4
Tại buổi giao lưu, các khách mời chia sẻ và tương tác cùng học sinh Trường Việt ngữ Cây Tre

Từ góc nhìn quốc tế, giáo sư Shimizu Masaaki (Đại học Osaka) và bạn Brad Leathers đã khẳng định tiếng Việt không chỉ thuộc về người Việt, mà còn là nguồn cảm hứng để bạn bè thế giới tìm hiểu và trân trọng. 

Giáo sư Shimizu cho biết, chính những nét tương đồng thú vị giữa tiếng Việt và tiếng Nhật đã đưa ông đến với hành trình nghiên cứu ngôn ngữ này, qua đó thêm yêu văn hóa Việt. 

Ông nhắn nhủ học sinh hãy duy trì việc học tiếng Việt mỗi ngày, để thêm hiểu và tự hào về quê hương, nguồn cội.

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 5
Giám đốc Nhà triển lãm Việt Nam Đỗ Lan Phương tặng quà cho các khách mời

Buổi giao lưu khép lại trong xúc động khi các em học sinh cùng cất vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và Tiến quân ca tại Nhà triển lãm Việt Nam trên đất Nhật. Âm nhạc trở thành sợi dây nối nhịp trái tim Việt, thắp sáng tình yêu quê hương trong lòng kiều bào.

Nhân dịp này, Giám đốc Nhà triển lãm Việt Nam Đỗ Lan Phương đã trao tặng Trường Việt ngữ Cây Tre bộ sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm tư liệu giảng dạy và bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật Bản.

Không gian Tết Trung thu ấm áp cho trẻ 

Nối tiếp chương trình giao lưu, chương trình Trung thu sum vầy cho các em học sinh – thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cùng bạn bè quốc tế không gian Trung thu ấm áp, mang đậm hồ Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam. 

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 6
Chương trình "Trung thu sum vầy" thu hút đông đảo người Việt Nam tại Nhật Bản cùng bạn bè quốc tế

Chương trình tái hiện trọn vẹn hương vị Tết Trung thu Việt Nam, nơi ánh trăng rằm gắn liền với tình thân, niềm vui và những ước mơ tuổi thơ. Các em nhỏ cùng nhau thưởng thức bánh kẹo truyền thống, hòa mình trong tiếng trống múa lân rộn rã và lễ rước đèn ông sao lung linh. 

Sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội càng làm không gian thêm huyền diệu, thắp sáng nụ cười hồn nhiên trên gương mặt trẻ thơ.

Đặc biệt, các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang tới không gian âm nhạc tràn đầy sắc màu quê hương. Trong tiếng K’long put ngân vang, âm điệu đàn bầu réo rắt và âm thanh đàn nhị sâu lắng, các em như được chạm vào linh hồn của âm nhạc dân tộc. 

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 7
Không gian âm nhạc tràn đầy sắc màu quê hương
Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 8
NSƯT Nguyễn Ngọc Trìu hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm múa rối nước

Tiết mục múa rối nước đặc sắc do NSƯT Nguyễn Ngọc Trìu trình diễn cũng thu hút sự chú ý, đồng thời giúp các em hiểu hơn về loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, có lịch sử hơn nghìn năm.

Trung thu sum vầy và Cùng học, cùng yêu tiếng Việt đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần khẳng định vai trò của Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. 

Không chỉ là nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, Nhà triển lãm còn là mái nhà chung ấm áp, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.

Trung thu sum vầy và giao lưu tiếng Việt tại Nhà triển lãm Việt Nam  - ảnh 9
Không gian Trung thu đậm hồn Việt

Thời gian qua, nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật: lễ diễu hành trang phục truyền thống Việt Nam trong Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị,…

Cùng chuỗi sự kiện như: lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025Tuần Quảng Ninh, Tuần Quảng Nam, Tuần Bình Phước, Những ngày Hà Nội, Ninh Bình – trái tim di sản, Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam… Hàng ngàn buổi biểu diễn nghệ thuật đã thắp sáng không gian Nhà triển lãm, mang quê hương đến gần hơn với cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế.