Quảng Ngãi:
Trang nghiêm lễ tế thiên tại Miếu Bà Phú Thạnh
VHO - Trong không gian linh thiêng bên dòng Trà Khúc, Miếu Bà Phú Thạnh trở thành điểm hội tụ của hàng trăm người dân và du khách. Lễ tế thiên – nghi lễ lớn nhất trong năm không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mà còn đánh thức chiều sâu văn hóa tâm linh của vùng đất đã trải qua hơn hai thế kỷ.

Tối 26.3, tại Miếu Bà Phú Thạnh (tổ 18, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), lễ tế thiên đã được cử hành trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đến dâng hương, tham dự.
Đây là nghi lễ lớn nhất trong năm tại miếu, mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, bình yên. Trong không gian linh thiêng, ánh đèn được thắp lên hòa cùng làn khói hương trầm mặc, tạo nên một bức tranh văn hóa tâm linh đậm sắc màu truyền thống.

Miếu Bà Phú Thạnh có lịch sử hơn 200 năm, tọa lạc dưới chân núi Ông, bên bờ nam sông Trà Khúc. Di tích gắn liền với quá trình khai hoang, lập làng của cư dân Thu Phổ xưa — vùng đất nay thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo lời kể của các bậc cao niên, Thu Phổ từng là thương cảng sầm uất với nhiều ngành nghề phát triển. Đến năm 1796, người dân đã cùng nhau dựng miếu để thờ các bậc tiền hiền, hậu hiền và Bà Chúa Ngũ Hành, thể hiện lòng tri ân đối với tiền nhân và các vị thần bảo trợ cộng đồng.

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, Bà Chúa Ngũ Hành được xem là vị thần che chở cho đời sống sinh hoạt và sinh kế của cư dân. Chính vì vậy, Miếu Bà Phú Thạnh từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh quan trọng, nơi gửi gắm niềm tin và ước vọng của người dân địa phương cũng như du khách gần xa.
Qua nhiều lần trùng tu, di tích ngày càng khang trang nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.
Ngày 29.2.2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận Miếu Bà Phú Thạnh là di tích lịch sử cấp tỉnh, góp phần khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử của công trình trong đời sống cộng đồng.
Không chỉ lưu giữ những dấu tích vật thể, nơi đây còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống và gìn giữ bản sắc địa phương.

Lễ tế thiên gồm các nghi thức thắp đèn, châm nước và tế lễ do ban chủ tế thực hiện. Trong không gian thành kính, từng người dân kính cẩn dâng hương, thắp đèn, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, sung túc.
Ngoài lễ tế thiên vào mùng 8.2 âm lịch, hằng năm tại Miếu Bà Phú Thạnh còn diễn ra đại lễ tắm Bà vào ngày 19.3 âm lịch - một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, tiếp tục khẳng định vai trò của di tích trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

RSS