20 ngày trước khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước:

Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha

KHẢI HƯNG

VHO - Trong nhịp thi công khẩn trương chuẩn bị cho Triển lãm quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, có những lao động vẫn đang miệt mài bên những chi tiết nhỏ đến mức dễ bị… bỏ qua. Một trong số đó là đội sơn hoàn thiện – những người đưa lại vẻ sắc nét, chỉn chu cho từng khung cửa, mảng tường và biển hiệu. Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Thọ, 12 năm kinh nghiệm sơn công trình, khi anh đang tỉ mỉ lăn lớp vàng đồng trên khung cửa trong Nhà triển lãm Kim Quy.

Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 1

PV: Công việc của anh những ngày này diễn ra như thế nào?

Anh Nguyễn Văn Thọ: Tụi tôi làm liên tục từ sáng tới tối. Nhà triển lãm rộng, nhiều khu chia thành từng cụm, nên đội sơn phải chạy theo tiến độ của các bộ phận khác. Khi phần khung sắt, vách và điện đã ổn thì mình vào hoàn thiện mỹ thuật. Mặc dù tiếng máy khoan, máy hàn, xe nâng quanh mình liên tục, nhưng đã quen rồi. Có lúc nhìn lên thấy anh em treo mình ở độ cao mấy chục mét để lắp LED, còn mình dưới đất lăn từng mét vuông sơn… ai cũng bận rộn như chạy đua với thời gian.

.PV: Nhiều người nghĩ sơn chỉ là công việc đơn giản. Điều khó nhất trong nghề của anh là gì?

-Anh Nguyễn Văn Thọ: Đơn giản thì chắc không ai gọi là nghề (cười). Một đường lăn lệch nửa phân là phải làm lại. Sơn vàng đồng như ở triển lãm này lại càng khó, vì phải đều và mịn, ánh kim không được sọc. Có những khung cửa lớn, mình phải lăn từng lớp mỏng, chờ khô rồi phủ lớp tiếp theo.

Thêm nữa là phải giữ bề mặt sạch tuyệt đối. Chỉ cần một hạt bụi bám vào, hoặc vết tay dính lên là coi như hỏng. Ở công trình như vậy, chất lượng phải đẹp đến mức… nhìn gần hay nhìn xa đều phải chuẩn.

Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 2
Công nhân vận hành xe nâng thủy lực ở độ cao hàng chục mét, lắp đặt các module màn hình LED khổng lồ trên vách nhà triển lãm
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 3
Các tấm vách lớn được vận chuyển từ xe tải vào khu vực thi công, sẵn sàng dựng khung gian hàng
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 4
Khu vực tập kết vật tư: thùng đèn, khung sắt, vật liệu trang trí được sắp xếp khoa học để phục vụ thi công liên tục

.Anh có thể chia sẻ cảm giác khi làm những chi tiết nhỏ giữa một “đại công trường” đang thi công hối hả?

-Nhiều lúc đứng giữa bao nhiêu máy móc, tiếng ồn, rồi hàng chục đội đang làm cùng lúc, mình cảm giác như cả công trình là một cái tổ ong. Ai cũng có việc của mình, và phần việc đó nhỏ nhưng không thể thiếu.

Công nhân sơn thì không tạo ra âm thanh lớn như máy hàn hay máy nâng, nhưng cái mình làm lại là thứ người ta nhìn thấy đầu tiên. Tường xấu hay cửa loang màu là lộ ngay. Thành ra, làm chậm nhưng phải kỹ.

Anh nhắc đến chuyện giữ cho bề mặt sạch. Trong môi trường bụi và đông người di chuyển, điều đó có khó khăn không?

- Khó chứ. Có hôm tôi vừa lăn xong một lượt, chưa kịp che thì đội vận chuyển mang cả chục tấm vách đi qua, bụi bay mờ cả mặt. Lại phải chờ khô, vệ sinh rồi làm lại. Nhưng đó là chuyện thường ngày ở công trường.

Mỗi đội đều cố gắng hỗ trợ nhau. Anh em lắp vách hay thợ điện cũng biết khu nào vừa sơn xong thì tránh bớt. Công trình lớn thì phải nhịn nhau một chút để cùng xong việc.

Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 5
Người thợ sơn dùng con lăn nhỏ hoàn thiện lớp sơn vàng đồng trên khung cửa, từng đường sơn đều tay để bề mặt mịn và đẹp
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 6
Nhóm công nhân treo về sinh ở mặt ngoài nhà triển lãm, căn chỉnh chính xác từng chi tiết để đảm bảo tính thẩm mỹ
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 7
Bình chữa cháy không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn an toàn PCCC cho khu vực triển lãm mà cũng cần sạch sẽ, tinh tươm.
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 8
Công nhân lắp ghép kết cấu khung gian hàng trong không gian hẹp, đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 9
Công nhân thực hiện việc đấu nối điện, từng mối nối được cố định gọn gàng để vận hành ổn định.

.Triển lãm năm nay dự kiến đón đông đảo khách trong nước và quốc tế. Điều đó ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh?

- Tự hào thì nhiều hơn áp lực. Mình chỉ là công nhân thôi, nhưng biết rằng từng khung cửa mình sơn, từng bức tường mình làm phẳng là để phục vụ một sự kiện lớn của đất nước.

Có hôm đang làm, nghe bên ngoài loa thử nhạc cho lễ khai mạc, tôi thấy “nổi da gà”. Nghĩ tới cảnh khách nước ngoài đi qua những nơi mình làm, tôi chỉ mong họ thấy Việt Nam làm việc chỉn chu, đẹp đẽ.

.Mỗi ngày làm việc của anh thường kết thúc như thế nào? 

- Trước khi ra về, tôi sẽ kiểm tra lại khu mình làm trong ngày: chỗ nào cần phủ lớp cuối, chỗ nào sáng mai phải mài lại, chỗ nào cần bảo vệ để khỏi bị trầy khi các đội khác đi qua.

Nhiều lúc 8–9 giờ tối mới về, người mệt nhưng đứng nhìn khu triển lãm sáng đèn, từng hạng mục dần rõ hình thì thấy cũng đáng.

Nếu chọn một điều khiến anh nhớ nhất trong quá trình thi công, đó sẽ là gì?

- Có lẽ là khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh em kỹ thuật treo cờ Tổ quốc lên những cột inox sáng bóng ngoài kia. Màu đỏ lá cờ nổi bật giữa công trường đang làm dở, nhìn giản dị mà tự dưng thấy xúc động.

Tôi nghĩ ai làm ở đây cũng có cảm giác giống vậy: dù mỗi người chỉ góp một phần nhỏ, nhưng tất cả đều hướng tới một sự kiện xứng đáng với 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc của đất nước.

Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 10
Ngoài trời, khung giàn sân khấu và khu triển lãm ngoài trời đang được ráp nối tỉ mỉ, từng thanh giàn đều được kiểm tra kỹ thuật trước khi cố định
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 11
Công nhân quấn dây đèn trang trí quanh gốc cây tại khuôn viên trung tâm, tạo không gian lung linh về đêm
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 12
Nhân viên kỹ thuật treo cờ Tổ quốc trên cột inox, chuẩn bị cho lễ khai mạc và đón khách quốc tế
Sự tỉ mẩn từng cm trên đại công trường 90ha - ảnh 13
Thợ hàn tập trung gia cố khung thép ngoài trời, đảm bảo kết cấu an toàn tuyệt đối cho các hạng mục lắp đặt

Triển lãm năm nay mang chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, diễn ra từ 28.8 đến 5.9.2025, là dịp đặc biệt để tái hiện hành trình 80 năm dựng xây đất nước, giới thiệu những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực.

Không gian trưng bày được thiết kế thành ba phân khu lớn:

• Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) – “Việt Nam: Hành trình đến kỷ nguyên mới”.

• Phân khu triển lãm ngoài trời – “Hội nhập và phát triển”.

• Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A) – “Hội nhập và sáng tạo”.