Nghệ sĩ vỡ òa cảm xúc khi hòa mình vào Lễ Độc lập A80
VHO - Trong không khí trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc, từ nghệ sĩ gạo cội đến những ngôi sao trẻ, đã tạo nên một điểm nhấn đầy ấn tượng.

Bức tranh đa sắc của các loại hình nghệ thuật, thế hệ nghệ sĩ
Trong đội hình diễu hành, điểm đặc biệt của khối Văn hóa - Thể thao năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
80 nghệ sĩ được Ban tổ chức lựa chọn đều là những gương mặt quen thuộc của 2 miền Nam - Bắc, đã khẳng định được tài năng, cống hiến và có sức hút lớn với khán giả trong thời gian qua.
Sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ như rapper Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Đức Phúc… đã mang đến một hơi thở mới, thể hiện sức ảnh hưởng của nghệ thuật đương đại trong giới trẻ.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các diễn viên như Hồng Diễm, Trương Quỳnh Anh, Duy Nam, Trung Ruồi cùng MC Khánh Vy… đã tạo nên sự đa dạng cho đội hình.
Đặc biệt, khối Văn hóa - Thể thao còn có sự góp mặt của đông đảo Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam), Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam…
Các giọng ca tên tuổi, được khán giả yêu mến cũng đã tham gia biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ gạo cội đã tạo nên một bức tranh đa sắc, thể hiện sự tiếp nối và giao thoa của các thế hệ làm nghệ thuật.
Qua đó thể hiện một nền nghệ thuật không ngừng phát triển, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, cùng nhau tỏa sáng trong ngày Lễ Độc lập của dân tộc.

Thêm thấm thía niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước
Tham gia diễu hành, mỗi nghệ sĩ mang cảm xúc riêng. Rapper Đen Vâu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Anh cảm thấy vô cùng tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự kiện trọng đại này.
Trước đó, khi tham gia Lễ báo công dâng Bác, Đen chia sẻ: "Được thăm Lăng Bác, nhà sàn Bác Hồ, nghe các câu chuyện kể về Người lúc sinh thời, tôi càng thấy những lời căn dặn của Bác luôn đúng đắn và đi cùng năm tháng.

Đây là những lời vàng ngọc để thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha ông".
Diễn viên trẻ Đình Khang, người đóng vai Tú trong phim Mưa Đỏ cũng mong muốn lan tỏa nhiều hơn về tinh thần yêu nước.
Anh hy vọng các bạn trẻ sẽ luôn ghi nhớ công ơn của cha ông, những người đã hy sinh xương máu để có nền độc lập như hôm nay.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ, cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất được lựa chọn, cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Dù không phải lần đầu tham gia, nhưng với họ, mỗi lần góp mặt trong ngày lễ quốc gia đều là một niềm vinh dự lớn lao.
Họ chỉ cần được hòa vào dòng người, được cùng nhau sải bước trong không khí thiêng liêng ấy là đã thấy tự hào và hạnh phúc.

Đối với NSND Trọng Bình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, mùa thu này mang một ý nghĩa đặc biệt và thiêng liêng.
Anh chia sẻ: "Với những người nghệ sĩ như chúng tôi, được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành là một vinh dự vô cùng to lớn".
Sau bao ngày tháng tập luyện miệt mài, gác lại lịch diễn cá nhân, từng bước chân của các nghệ sĩ đã hòa cùng nhịp với các khối quân đội, công an, chỉ để hướng tới một mục tiêu chung.

NSND Trọng Bình cho rằng, đây cũng là dịp để mỗi người thêm thấm thía niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
“Khi tiếng nhạc hành khúc vang lên, nhịp tim tôi hòa cùng từng bước chân của đoàn diễu hành, tiến qua Lễ đài trang nghiêm.
Tôi vô cùng xúc động khi bước chân qua lễ đài - nơi Người nằm ngủ và thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, trong không gian tràn ngập những tràng pháo tay cổ vũ từ người dân Thủ đô. Đó là giây phút mà niềm vinh dự, tự hào dâng trào mạnh mẽ nhất” – nghệ sĩ chia sẻ.


NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng, sựtham gia của các nghệ sĩ không chỉ là một hoạt động ý nghĩa mà còn là dịp để giáo dục truyền thống và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
"Ai cũng nhắc đến A80 với sự tự hào, lòng biết ơn sâu sắc… Là nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những điều tốt đẹp này", NSND Xuân Bắc nói.
Sự tham gia của các nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội đến các ngôi sao trẻ, đã lan tỏa một tinh thần yêu nước mạnh mẽ, không chỉ trong giới văn hóa mà còn đến với toàn thể người dân Việt Nam.

Hình ảnh những nghệ sĩ cùng nhau sải bước qua Quảng trường Ba Đình, hòa giọng mang đến những tiết mục nghệ thuật đã trở thành một dấu ấn khó quên trong Lễ diễu binh, diễu hành năm nay.
NSND Quốc Hưng: Tự hào cất lên giai điệu thiêng liêng trong ngày hội của đất nước
Tại Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, khoảnh khắc được cùng các nghệ sĩ hòa giọng trong một liên khúc nghệ thuật, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào và vinh dự.
Năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu hai sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2.9. Thật may mắn, tôi đã vinh dự được mời tham gia biểu diễn trong cả hai sự kiện này.

Dù không trình bày đơn ca mà hòa giọng cùng với các nghệ sĩ khác, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được góp phần cất lên những giai điệu thiêng liêng trong ngày hội của đất nước.
Với tôi, đây không chỉ là vinh dự của một người nghệ sĩ, mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân với những thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Khoảnh khắc được hòa ca giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự chứng kiến của hàng triệu người dân cả nước, tôi xem đó là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của mình. Đó cũng là nguồn động viên để tôi tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng.
Hòa Minzy: Niềm vinh dự, trải nghiệm không thể nào quên
Được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là một trong những niềm vinh dự và tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.
Với tôi, đây không chỉ là một buổi biểu diễn thông thường mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, khi tiếng hát của tôi được hòa chung với nhịp đập con tim của hàng triệu người dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, tự hào và xúc động, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một người nghệ sĩ trẻ – mang đến tinh thần tươi mới, nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước để lan tỏa đến công chúng.

Việc được cất giọng hát cùng các nghệ sĩ khác trong chương trình quy mô quốc gia không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tôi, mà còn tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cống hiến.
Tôi tin rằng mỗi giai điệu vang lên trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đều là lời tri ân sâu sắc đến cha ông đã hy sinh để gìn giữ độc lập, tự do cho dân tộc.
Khoảnh khắc được đứng trên sân khấu lớn, cùng đồng bào cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, là trải nghiệm không thể nào quên – vừa hân hoan, vừa xúc động mạnh mẽ. Với tôi, đây là niềm tự hào thiêng liêng mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khao khát một lần được trải qua.