Hàng thập kỷ gìn giữ nét đẹp văn hóa của người dân làng biển
VHO - Những âm thanh vang vọng, hào hùng của trống cà rùng, kèn đồng đã không còn xa lạ với người dân Hải Xuân, Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) trong suốt nhiều thập kỷ qua. Đó không chỉ là thanh âm bình thường mà còn là linh hồn văn hoá ở vùng quê biển.

Kèn đồng - Niềm tự hào của người Công giáo Hải Xuân
Hải Xuân là một xã có đông đảo đồng bào theo đạo công giáo. Trong nhiều năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở đây, đặc biệt là các đội kèn đồng, đã phát triển mạnh mẽ. Điểm sáng nổi bật nhất phải kể đến đội kèn đồng giáo xứ Xuân Thủy, được thành lập từ năm 1957.
Đội hiện có hơn 80 nhạc công, với độ tuổi trung bình 45 tuổi. Họ không chỉ biểu diễn những nhạc phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết giữa các tôn giáo nơi mình sinh sống và những nơi biểu diễn.
Một điểm nhấn đáng chú ý là khoảng 10 năm trở lại đây, đã có sự tham gia của nhiều nữ nhạc công, mang lại sự tươi mới trong phong trào văn nghệ tại địa phương.
Chị Nguyễn Thị Yến, thành viên đội kèn đồng giáo xứ Xuân Thuỷ (xã Hải Xuân), chia sẻ: Gia đình rất ủng hộ tôi tham gia hoạt động này vì nó vừa phục vụ giáo hội, vừa phục vụ xã hội. Nhờ sự động viên và hướng dẫn của toàn đội, các chị em chúng tôi đã nhanh chóng nắm vững kỹ thuật và chơi thành thạo các bản nhạc. Chị cũng bày tỏ mong muốn được chính quyền xã tạo điều kiện hơn nữa để phong trào văn hóa văn nghệ này ngày càng phát triển, lớn mạnh.
Với nguồn kinh phí từ xã hội hóa và sự đóng góp của giáo dân, xã Hải Xuân đã thành lập nhiều đội kèn đồng khác với tổng cộng khoảng 400 chiếc. Các đội kèn đồng thường xuyên tham gia biểu diễn trong các dịp lễ lớn, đặc biệt là Ngày Quốc khánh 2/9, tạo nên không khí lễ hội sôi động, gắn kết toàn dân.

Trống cà rùng – Âm thanh hào hùng
Cùng với kèn đồng, trống cà rùng cũng là một nét văn hóa độc đáo của vùng quê biển xã Hải Hậu. Mỗi đội trống thường có từ 50 đến 70 người, trong đó có một người đánh trống cái và 30 đến 50 người đánh trống con. Các đội còn kết hợp đánh cồng và múa gậy phụ họa để tăng thêm sự hùng tráng. Chính vì số lượng trống lớn, mỗi khi đội trống hòa tấu, âm thanh vang vọng, tạo nên một khí thế mạnh mẽ, oai hùng.

Ông Ngô Duy Năng, thành viên đội trống Giáp Nam cho biết: Việc tuyển chọn thành viên mới được tổ chức vài năm một lần, người được chọn ngoài có khả năng thẩm âm tốt, bắt nhịp với điệu nhảy thì còn phải có thể lực dồi dào. Quan trọng hơn, khi đến tuổi nghỉ ngơi, các thành viên kỳ cựu sẽ truyền lại kinh nghiệm và kỹ thuật cho thế hệ trẻ, đảm bảo hội trống nói riêng và linh hồn văn hoá đặc sắc nói chung của địa phương luôn được duy trì và phát triển.
Xuyên suốt nhiều thập kỷ qua, tiếng kèn đồng và tiếng trống cà rùng đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết những người dân vùng biển Ninh Bình. Những thanh âm đó không chỉ thể hiện niềm tự hào với truyền thống văn hóa đặc sắc mà còn góp phần tăng cường đoàn kết tôn giáo và sự gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng nhân dân. Đồng thời là lời khẳng định về một nếp sống văn hóa lành mạnh, đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.