TP.HCM:
Hàng ngàn người chuẩn bị 'qua đêm' để xem diễu binh, diễu hành Đại lễ
VHO - Dù lễ kỷ niệm 30.4 cấp quốc gia đến sáng mai mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ chiều 29.4, các tuyến đường quanh khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành đã chật kín người dân. Từ các em nhỏ, bạn trẻ đến những bác lớn tuổi – ai nấy đều háo hức, rạng rỡ, chọn sẵn cho mình một chỗ ngồi đẹp để theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước.

Cờ đỏ sao vàng rợp kín khắp nẻo đường. Nhiều gia đình mang theo cả ghế xếp, nước uống, quạt tay, thậm chí cả đồ ăn nhẹ... chuẩn bị tinh thần “qua đêm” để sáng sớm mai có thể tận mắt chứng kiến từng đoàn diễu binh hùng tráng đi qua.
Không khí sôi động chẳng khác nào trước một buổi “concert quốc gia” đúng nghĩa – nơi sân khấu là lòng đường và khán giả là chính những người dân đầy tự hào.

Từng nhóm bạn trẻ tranh thủ check-in, livestream; các em nhỏ vui đùa, vẫy cờ không biết mệt. Người lớn thì trò chuyện rôm rả, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hiếm có này.
Dù trời chiều có hơi oi, dù phải ngồi nhiều giờ liền trên vỉa hè, không ai than thở. Bởi với nhiều người, đây không chỉ là một dịp lễ – mà là một lần được sống trong cảm xúc thiêng liêng của ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
Đêm 29.4, thành phố chưa ngủ. Đèn sáng, cờ bay, lòng người rộn ràng hướng về buổi lễ sáng mai – nơi hàng ngàn bước chân sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện lịch sử bằng niềm tự hào và biết ơn sâu sắc.
Một số khoảnh khắc ghi nhận vào chiều 29.4, tại các khu vực trung tâm TP.HCM:





