TP.HCM:
Gìn giữ giá trị văn hóa Lễ Kỳ yên đình Bình Đông
VHO - Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Di tích lịch sử quốc gia đình Bình Đông, từ ngày 28.3 – 1.4 (tức ngày 10 - 14.2 âm lịch), Ban Quản lý đình Bình Đông đã tổ chức Đại lễ Kỳ yên năm 2026.
Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Bình Đông đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Tôn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Đây là lễ hội dân gian tiêu biểu, mang đậm nét văn hóa truyền thống Nam bộ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và mang nhiều giá trị lịch sử văn hóa.

Lễ Kỳ yên đình Bình Đông diễn ra vào tháng 2 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ các vị thần linh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ngày 31.3, đông đảo người dân và du khách đã đến dâng hương, cầu an cho gia đình và cộng đồng tại Lễ Kỳ yên đình Bình Đông, TP.HCM.
Điểm đặc biệt trong Lễ Kỳ yên đình Bình Đông chính là nghi thức dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được thực hiện theo nghi lễ tế thần linh truyền thống tại đình.
Gìn giữ giá trị văn hóa Lễ Kỳ yên đình Bình Đông
Không khí Lễ Kỳ yên diễn ra trang nghiêm và ấm áp, thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng truyền thống của địa phương. Lễ tế thần được tổ chức long trọng theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, lập làng.
Đặc biệt, chương trình hát bội phục vụ tại đình Bình Đông thu hút đông đảo người xem. Các trích đoạn được biểu diễn vừa để “hầu thần”, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật truyền thống của công chúng và du khách, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Người dân dâng hương, lễ vật cầu có cuộc sống ấm no và hạnh phúc
Không chỉ sinh hoạt tín ngưỡng, Lễ Kỳ yên còn là không gian kết nối cộng đồng, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bình Đông. Điểm đặc biệt trong Lễ Kỳ yên đình Bình Đông chính là nghi thức dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được thực hiện theo nghi lễ “tế thần” truyền thống tại đình.
Ban Quản lý đình thực hiện đầy đủ các nghi thức dâng hương, trà, rượu, hoa, quả, lễ hiến thực cùng nhạc lễ tế theo đúng nghi thức cổ truyền. Việc kết hợp hài hòa giữa lễ vật dâng cúng và âm nhạc nghi lễ không chỉ tạo nên không gian trang nghiêm, linh thiêng, mà còn thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Đặc biệt, việc vận dụng hình thức tế lễ thần linh trong tưởng niệm đã phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, những nhân vật lịch sử có công với đất nước, với nhân dân thường được suy tôn, “thiêng hóa” như những bậc tiền hiền, hậu hiền - những vị thần bảo hộ về mặt tinh thần cho cộng đồng.
Đây không phải là sự thần thánh hóa mang tính mê tín, mà là cách người dân gửi gắm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức tiền nhân bằng hình thức tín ngưỡng gần gũi, lâu đời.
Chính sự giao thoa giữa yếu tố lịch sử và tín ngưỡng dân gian này đã tạo nên chiều sâu văn hóa cho Lễ Kỳ yên đình Bình Đông, nơi giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ.

RSS