Ngày này năm xưa:
Đền Artemis - kỳ quan thế giới cổ đại bị thiêu hủy
VHO - Ngày 21.7.356 trước Công nguyên, Đền Artemis tại thành phố Ephesus (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ) bị phóng hỏa và thiêu rụi. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật về văn hóa, lịch sử, hội họa, báo chí và văn học thế giới.
Lễ hội Kỳ yên đình Tân An trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 21.7.2022, UBND tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) tổ chức công bố Lễ hội Kỳ yên đình Tân An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, theo Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lễ hội ra đời từ đầu thế kỷ XIX, gắn với quá trình khai hoang, lập làng của lưu dân người Việt trên vùng đất Tân An. Hằng năm, lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16.11 âm lịch nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công mở đất, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.
Đình Tân An được thành lập vào năm 1820. Hằng năm, “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” được tổ chức vào tháng 11 Âm lịch. Đây là dịp để người dân địa phương bày tỏ sự tri ân đến các bậc tiền nhân, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân gốc nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, đất đai tươi tốt, mùa màng bội thu.
Nguyễn Phan Chánh - người mở đường cho tranh lụa Việt Nam
Ngày 21.7.1892, danh họa Nguyễn Phan Chánh chào đời tại Hà Tĩnh. Ông là một trong những sinh viên khóa đầu của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và được xem là người đặt nền móng cho nghệ thuật tranh lụa hiện đại Việt Nam.
Năm 1931, tranh lụa của ông được trưng bày tại Triển lãm Thuộc địa quốc tế ở Paris và gây tiếng vang lớn. Với phong cách dung dị, giàu chất thơ, Nguyễn Phan Chánh khắc họa sinh động đời sống nông thôn Việt Nam, tạo nên dấu ấn riêng trong mỹ thuật thế giới.
Ông để lại hơn 170 tác phẩm giá trị, được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 1996. Nhiều tác phẩm của ông hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các bộ sưu tập trong, ngoài nước.
Đền Artemis - kỳ quan thế giới cổ đại bị thiêu hủy

Ngày 21.7.356 trước Công nguyên, Đền Artemis tại thành phố Ephesus (nay thuộc tỉnh İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ) bị phóng hỏa và thiêu rụi. Theo các sử gia cổ đại, thủ phạm là Herostratus, người cố ý đốt ngôi đền để lưu tên mình vào lịch sử. Chính quyền Ephesus khi đó ra lệnh cấm nhắc đến tên ông, song câu chuyện vẫn được các nhà sử học Hy Lạp ghi chép và lưu truyền.
Được xây dựng để thờ nữ thần Artemis - vị thần săn bắn, thiên nhiên và sinh sản trong thần thoại Hy Lạp, ngôi đền nổi tiếng với 127 cột đá cẩm thạch cao khoảng 18 m và được xếp vào Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Sau vụ hỏa hoạn, đền được phục dựng quy mô hơn, nhưng tiếp tục bị tàn phá qua nhiều cuộc chiến và đến thế kỷ V sau Công nguyên thì gần như biến mất.
Hiện khu di tích Ephesus được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, trong đó nền móng và một số tàn tích của Đền Artemis vẫn là minh chứng cho đỉnh cao kiến trúc và tín ngưỡng của nền văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại.
Paul Julius Reuter đặt nền móng cho báo chí thông tấn hiện đại
Ngày 21.7.1816, Paul Julius Reuter, người sáng lập hãng thông tấn Reuters, chào đời tại Kassel (Đức). Với ý tưởng truyền tin nhanh bằng điện tín kết hợp bồ câu đưa thư, ông đã tạo nên bước đột phá trong hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí.
Năm 1851, Reuters đặt trụ sở tại London và nhanh chóng trở thành nguồn tin quốc tế quan trọng cho nhiều tờ báo lớn. Mạng lưới điện tín xuyên châu Âu do Reuter xây dựng đã góp phần thay đổi phương thức truyền tải thông tin trên toàn cầu.
Ngày nay, Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn và có uy tín nhất thế giới, cung cấp tin tức cho hàng nghìn cơ quan báo chí và tổ chức tài chính tại hơn 100 quốc gia.
Ernest Hemingway - tượng đài văn học thế kỷ XX
Ngày 21.7.1899, nhà văn Mỹ Ernest Hemingway chào đời tại bang Illinois. Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, ông nhiều năm làm báo, từ đó hình thành phong cách viết ngắn gọn, cô đọng với "nguyên lý tảng băng trôi", có ảnh hưởng sâu rộng đến văn học hiện đại.
Tên tuổi Hemingway gắn liền với các tác phẩm kinh điển như Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Mặt trời vẫn mọc và đặc biệt là Ông già và biển cả. Tác phẩm này giúp ông giành giải Pulitzer năm 1953.
Năm 1954, Hemingway được trao Giải Nobel Văn học vì nghệ thuật tự sự đặc sắc và sức ảnh hưởng sâu rộng đối với văn chương thế giới. Di sản của ông đến nay vẫn được nghiên cứu, chuyển thể và tái bản ở nhiều quốc gia.

RSS