“Những người hùng” của U22 Việt Nam nói gì về chức vô địch SEA Games 33?

HOÀNG ANH

VHO - Dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò vỡ òa của hàng vạn cổ động viên tại SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), U22 Việt Nam đã chính thức bước lên đỉnh cao SEA Games 33, mang về tấm HCV đầy cảm xúc cho bóng đá nước nhà.

Sau khoảnh khắc lịch sử ấy, “Những người hùng” của U22 Việt Nam đã có những chia sẻ chân thành, mộc mạc nhưng chứa đựng khát vọng và niềm tự hào lớn lao.

“Những người hùng” của U22 Việt Nam nói gì về chức vô địch SEA Games 33? - ảnh 1
Đình Bắc là cầu thủ hay nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất giải, Đình Bắc không giấu được sự xúc động khi nhắc đến trận chung kết SEA Games 33.

“Ngày hôm nay, em và các đồng đội đã 'cháy' với 200% sức lực. Cảm ơn người hâm mộ đến sân, cảm ơn cả những người đã theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Em yêu mọi người rất nhiều”.

Chia sẻ về cảm xúc khi giành ngôi vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan, Đình Bắc dõng dạc hô vang: “Em hạnh phúc lắm. Vô địch trên đất Thái không còn gì bằng. Chúng em vô địch giải U23 trên đất Indonesia, giờ lại vô địch SEA Games trên đất Thái Lan. Chúng em là nhà vua Đông Nam Á”.

Góp công lớn với lối chơi năng nổ, giàu tốc độ, đặc biệt là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ, tiền đạo Thanh Nhàn khẳng định chiến công lần này mang đậm dấu ấn tập thể.

“Những người hùng” của U22 Việt Nam nói gì về chức vô địch SEA Games 33? - ảnh 3
Thanh Nhàn xứng danh là "siêu dự bị" của U22 Việt Nam

“U22 Việt Nam không có ngôi sao nào đứng trên tất cả. Mỗi người đều có vai trò riêng và khi cần, ai cũng sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Chính tinh thần ấy đã giúp chúng em vượt qua mọi đối thủ”, Thanh Nhàn nói.

Tiền đạo sinh năm 2002 cũng dành lời tri ân đến người hâm mộ, chính sự cổ vũ từ khán đài và từ quê nhà là nguồn động lực rất lớn để U22 Việt Nam có được chiến thắng.

Đội trưởng Văn Khang thừa nhận, SEA Games 33 là thử thách không nhỏ. “Áp lực là có thật, nhất là khi U22 Việt Nam luôn được xem là ứng viên vô địch. Nhưng chính áp lực đó buộc em và các đồng đội phải nỗ lực nhiều hơn, tập trung hơn trong từng trận đấu”, Văn Khang chia sẻ.

“Những người hùng” của U22 Việt Nam nói gì về chức vô địch SEA Games 33? - ảnh 4
Văn Thuận luôn thi đấu tốt mỗi khi được vào sân

Theo tiền vệ trẻ này, chức vô địch SEA Games sẽ là bước đệm quan trọng cho tương lai: “Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, không được ngủ quên trên chiến thắng”.

Nhắc đến tấm HCV SEA Games 33, Văn Thuận đặc biệt không quên về những thời điểm khó khăn khi U22 Việt Nam gặp không ít thử thách.

 “Sau hiệp 1, anh em cũng xuống tinh thần. Nhưng trong phòng thay đồ, thầy Kim dặn dò rằng có rất nhiều người hâm mộ đang kỳ vọng đội tuyển. Vì vậy chúng em phải cố gắng hết sức. Thật sự trận đấu hôm nay quá điên rồ”.

Với Văn Thuận, tấm HCV SEA Games 33 là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu kiên cường của bóng đá Việt Nam: “Chúng em muốn gửi thông điệp rằng chỉ cần còn niềm tin và sự đoàn kết, không gì là không thể”.

“Những người hùng” của U22 Việt Nam nói gì về chức vô địch SEA Games 33? - ảnh 5
Lý Đức thi đấu ngày càng trưởng thành

Không những là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự mà trung vệ Lý Đức còn ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội nhà.

Sau trận chung kết, Lý Đức bày tỏ: Em nghĩ U22 Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay. Sau hiệp 1 bị dẫn trước 2 bàn, chúng em cố gắng động viên nhau vì không còn gì để mất. Em và các đồng đội chỉ biết rằng cứ phải chạy và chạy về phía trước thật nhiều, phải chạy hết mình vì Tổ quốc”.

Những chia sẻ của Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang, Văn Thuận hay Lý Đức cho thấy đằng sau tấm HCV là cả một tập thể trẻ trung, khát khao và sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Khép lại SEA Games 33 bằng ngôi vô địch, U22 Việt Nam không chỉ mang về vinh quang, mà còn thắp lên niềm tin lớn lao cho tương lai.