Những giây phút xúc động, ý nghĩa tại Giải Tiền Phong Marathon 2025
VHO - Ngày 28.3, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, thành cổ Quảng Trị và thả hoa đăng tại khu tưởng niệm bờ bắc sông Thạch Hãn.

Các hoạt động bên lề là nét đặc biệt, mang ý nghĩa vượt ra ngoài chuyên môn của Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, góp phần hun đúc tình yêu quê hương, đất nước. Giải năm nay tổ chức tại Quảng Trị, mảnh đất anh hùng gắn với truyền thống chống giặc ngoại xâm.
Trong buổi sáng, BTC đã tiến hành tổng duyệt Lễ thượng cờ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Đây là sự kiện thiêng liêng, giàu ý nghĩa và gây xúc động mạnh với người tham gia. Nằm trên bến sông Bến Hải, cầu Hiền Lương từng là ranh giới chia cắt 2 miền bắc-nam suốt 20 năm, trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất đất nước.
Khoảnh khắc lá cờ được kéo lên kỳ đài và bài Quốc ca thiêng liêng của Tổ quốc được ngân nga, Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn xúc động: “Hôm nay chúng ta đi từ đầu cầu phía Nam sang đầu phía Bắc và từ phía Bắc sang đầu cầu phía Nam chỉ mất vài phút, vậy mà đất nước đã phải đi hơn 20 năm trong chiến tranh mới có thể thống nhất với biết bao gian khổ, hy sinh của ông cha ta”.

Chiều cùng ngày, đoàn thành viên Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã thực hiện lễ dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và thực hiện nghi lễ thả hoa đăng tại nhà hành lễ. - bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn.
Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Phùng Công Sưởng xúc động cho biết, đây là sự kiện tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa 1972.
“Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị đã làm chấn động lương tri loài người trên toàn thế giới vì sự tàn khốc, huỷ diệt. Báo chí phương Tây thời đó bình luận nó tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.
Trong giờ phút thiêng liêng, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc; tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc để non sông, đất nước, quê hương được ấm no, hạnh phúc như ngày nay”.