Nhiều bất ngờ

VHO- Giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đã đi được 1/3 chặng đường với không ít bất ngờ thú vị. Những ứng cử viên cho chức vô địch đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường trở lại cuộc đua, trong khi những đội bóng sắm vai “kẻ thách thức” thì đang có được vị trí trong top đầu. Tất cả đã, đang và sẽ tạo nên một mùa giải hấp dẫn và đáng xem.

Nhiều bất ngờ - Anh 1

 Nam Định (trái) đang có khởi đầu như mơ Ảnh: VPF

Đang tạo bất ngờ lớn nhất đó là Nam Định, đội bóng đang ngự trị ngôi đầu với 19 điểm, hơn 3 điểm so với top sau. Được tăng cường lực lượng rất nhiều từ đầu mùa, đặc biệt là dàn nội binh chất lượng như Nguyễn Văn Toàn, Tô Văn Vũ, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy… Nam Định được dự báo sẽ là “kẻ thách thức” trong cuộc đua đến chức vô địch. Thế nhưng sau 8 vòng, những gì mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt làm được còn nhiều hơn thế. Sự đoàn kết, lối chơi tập thể, đặc biệt là điểm tựa sân nhà (thắng 3, hòa 1) đã giúp cho đội bóng thành Nam bay cao trên bảng xếp hạng. Khi mà những “ông lớn” như Công an Hà Nội hay CLB Hà Nội đang sa sút thì đó là cơ hội để Nam Định bứt phá, hướng đến một mùa giải lịch sử.

Tạo bất ngờ không kém trong giai đoạn đầu mùa phải kể đến B.Bình Dương và CLB TP.HCM. Mới mùa trước, 2 đội bóng này còn đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng (đến vòng cuối mới thoát hiểm), thì bây giờ cả hai đã có mặt trong nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí sau vòng 7, họ còn nằm trong top 4. Cả B.Bình Dương và CLB TP.HCM đều không có những sự xáo trộn lực lượng nào đáng kể, nhưng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đều giúp cả hai thi đấu “lột xác”. HLV Lê Huỳnh Đức đến và giúp B.Bình Dương thể hiện một bộ mặt khác hẳn, 16 điểm, xếp thứ ba sau 8 vòng (thậm chí còn xếp thứ hai sau vòng 7, chỉ kém đội đầu bảng chỉ số phụ) là một thành công rất lớn của đội bóng đất Thủ. Trong khi đó, CLB TP.HCM cũng cho thấy những tích cực kể từ khi HLV Phùng Thanh Phương lên nắm quyền từ vòng 4, với 4 trận bất bại liên tiếp. Ở vị trí thứ 6 (12 điểm) hiện tại, những “chiến hạm đỏ” đang làm tốt hơn rất nhiều mục tiêu trụ hạng đặt ra từ đầu mùa.

Một bất ngờ nữa không thể không nhắc đến sau 8 vòng đầu đó là sự sa sút của các đội bóng đến từ Thủ đô - Công an Hà Nội, CLB Hà Nội và Thể công Viettel. ĐKVĐ Công an Hà Nội không có được sự ổn định sau những lần “thay tướng” dù họ vẫn là tập thể đầy “sao”. Chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng 8 chắc chắn sẽ giúp đội bóng ngành công an lấy lại sự tự tin nhưng hành trình bảo vệ “ngôi vương” sẽ rất gian nan, khi khoảng cách với đội đầu bảng đã là 7 điểm. Tương tự, CLB Hà Nội cũng đang không có được phong độ tốt ở giai đoạn đầu, thất bại mới nhất trước đội cuối bảng HAGL ở vòng 8 đã nói lên tất cả. Nhưng có lẽ gây thất vọng nhất là Thể công Viettel. Thất bại liên tiếp trong 3 vòng đấu gần đây khiến đội bóng áo lính đang xếp nửa cuối bảng xếp hạng, chỉ đang hơn 2 điểm so với nhóm đua trụ hạng.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc