Nhận định trận đấu Leyton Orient vs Man City, 19h15 ngày 8.2: Đối thủ nhẹ ký

ĐẶNG XÁ

VHO - Nhận định trận đấu Leyton Orient vs Man City, vòng 4 cúp FA, chạm trán đối thủ thua xa về đẳng cấp, tấm vé đi tiếp khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola.

Nhận định trận đấu Leyton Orient vs Man City, 19h15 ngày 8.2: Đối thủ nhẹ ký - ảnh 1

Phong độ Leyton Orient vs Man City

Hành trình tiến đến vòng 4 cúp FA của Leyton Orient rất chông gai. Đội bóng đang chơi tại League One trải qua 3 trận đấu đều không thể giải quyết các đối thủ của mình ở thời gian thi đấu chính thức. Cụ thể ở vòng 1, thầy trò HLV Richie Wellens phải chật vật vượt qua Boreham Wood (hạng 6) nhờ chiến thắng 3-1 trên chấm luân lưu may rủi, sau khi hòa 2-2.

Tại vòng 2, Leyton Orient tiếp tục nhọc nhằn đánh bại Oldham Athletic (hạng 5) bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở thời gian hiệp phụ. Tiến đến vòng 3, Leyton Orient lại một lần nữa phải bước vào loạt "đấu súng" cân não do hòa 1-1 sau 120 phút. Phải nhờ đến chiến thắng kịch tính 6-5 trong loạt đấu trí với Derby County (hạng Nhất Anh), đội chủ sân Brisbane Road mới giành vé đi tiếp.

Nhưng cuộc phiêu lưu của Leyton Orient nhiều khả năng sẽ phải dừng lại tại vòng 4. Bởi đơn giản đoàn quân dưới trướng HLV Richie Wellens phải đối mặt thử thách quá lớn. Bản thân đội chủ nhà cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần. Cuối tuần trước, dù được thi đấu trên sân nhà, Leyton Orient vẫn chịu thúc thủ 0-1 trước Stockport County. Đó đã là trận thua thứ 2 sau 3 lần đón khách gần đây của Donley cùng các đồng đội.

Thất bại tai hại khiến đội chủ sân Brisbane Road bị những đối thủ phía sau áp sát trên bảng xếp hạng. Leyton Orient đang xếp thứ 6 tại League One, vị trí vừa đủ để họ giành vé dự play-off thăng hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Leyton Orient và 4 đối thủ phía dưới rất sít sao, chỉ hơn nhau ở hiệu số bàn thắng và 1 điểm. Do đó, để giữ vững thứ hạng hiện tại không phải nhiệm vụ dễ dàng dành cho thầy trò Wellens.

Sớm buông bỏ sân chơi quá tầm như cúp FA, để dồn toàn lực tìm kiếm tấm vé dự play-off thăng hạng có lẽ là mục tiêu khả thi hơn với Leyton Orient. Nhưng ngay cả trong trường hợp đội chủ nhà vẫn quyết chiến, chơi bằng tất cả khả năng hiện có, họ cũng không đủ lực để tạo ra quá nhiều khó khăn cho Man City.

Nhận định trận đấu Leyton Orient vs Man City, 19h15 ngày 8.2: Đối thủ nhẹ ký - ảnh 2
Pep Guardiola cùng các học trò vừa thảm bại 1-5 trước Arsenal

Đội khách đang cần một đối tượng để trút giận. Thất bại nặng nề 1-5 ở chuyến làm khách trước Arsenal cách đây 1 tuần mang đến nỗi đau khó diễn tả dành cho niềm kiêu hãnh của ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Trắng tay tại Emirates cũng khiến The Citizens đánh mất vị trí thứ 4 vào tay Chelsea. Hy vọng bảo vệ ngai vàng Premier League đã hết. Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola tất nhiên sẽ dồn mục tiêu tìm kiếm danh hiệu sang hai đấu trường còn lại, Champions League và cúp FA. Trong đó, sân chơi thứ hai vừa tầm và chặng đường hứa hẹn ít chông gai hơn nhiều.

Hạ chóng vánh Leyton Orient để dồn sức cho cuộc tiếp đón Real Madrid tại lượt đi play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League, trở thành kịch bản hợp lý dành cho Man City. Thế nên, dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà, De Bruyne cùng các đồng đội có lẽ cũng sẽ không tạo nên màn "tra tấn" quá khủng khiếp.

Thông tin lực lượng Leyton Orient vs Man City

Đội chủ nhà sẽ không thể có sự phục vụ của Sean Clare, Omar Beckles do chấn thương. Trong khi khả năng ra sân của những Jordan Graham, Dan Agyei, Jack Simpson và Ollie O'Neill cũng chưa thật sự rõ ràng.

Bên phía đối diện,  Rodri, Jeremy Doku, Nathan Ake và Ruben Dias vẫn là những cái tên chưa thể góp mặt. Ederson và Oscar Bobb sẽ cần đánh giá thêm để biết liệu có thể thi đấu hay không. Tuy nhiên, trước đối thủ yếu hơn hẳn, HLV Pep Guardiola có lẽ cũng không cần phải quá mạo hiểm sử dụng những học trò chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Một số gương mặt trẻ và dự bị có thể sẽ được nhà cầm quân người Tây Ban Nha điền vào đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Leyton Orient vs Man City

Leyton Orient: Keeley; James, Cooper, Happe, Currie; Pratley, Brown; Perkins, Donley, Abdulai; Kelman

Man City: Ortega; Lewis; Khusanov, Stones, O'Reilly; Gundogan, McAtee; Savinho, De Bruyne, Grealish; Mubama

Dự đoán: 0-3